Lâm Hiếu liêm cứu thiếu phụ y phục không chỉnh tề rơi từ trên lầu xuống thuyền, để cô vào khoang thuyền nghỉ ngơi, tự mình khêu đèn đứng bên ngoài khoang thuyền bảo vệ cho cô ấy.
Thiệu Tông châm vào khuỷu tay để viết một bức thư bằng máu, dự tính đến núi Thái Hoa, gieo thân mình xuống “Xả Thân nhai” (vách núi xả thân) để chết thay cho phụ thân.
Bộ phim điện ảnh mới của hãng Angel Studios, ‘Sound of Hope’ (Thanh Âm Hy Vọng), dựa trên cuốn sách của tác giả John Fornof kể về những việc làm tốt đẹp của một thị trấn nhỏ.
Bức tranh “Carnation, Lily, Lily, Rose” là một sự ghi nhận về việc họa sỹ Sargent tìm lại chính mình và phương pháp làm việc, sau một thời gian dao động trong bản sắc nghệ thuật của mình.
Câu chuyện chính trị của Sulla đầy rẫy những bất bình cá nhân, những cạnh tranh khốc liệt và đố kị, và việc sử dụng bạo lực cho mục đích chính trị — chính là điềm báo cho câu chuyện về Caesar và sự sụp đổ cuối cùng của nền Cộng hòa.
Hành trình khám phá bản thân thông qua hội họa của họa sỹ Ken Goshen: Vẽ tranh tranh không chỉ là biểu đạt bản thân mà còn là một hành trình hoàn thiện mình.
Giả Lặc Miệt hết lòng vì vị quân chủ hùng tài đại lược, rong ruổi khắp thảo nguyên đại mạc, cùng các dũng sỹ Mông Cổ kiến tạo nên nền móng giang sơn cho triều Nguyên.
Việc đổ trà xuống Cảng Boston là một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với các thuộc địa Mỹ vào năm 1773, châm ngòi cho nhiều cuộc xung đột giữa Vương quốc Anh và các thuộc địa Mỹ.