Bộ phim ‘Oppenheimer’ bội thu giải thưởng ở nhiều hạng mục Oscar
Jessamyn Dodd
Được tổ chức long trọng tại Los Angeles, Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đã mở ra một khung cảnh chói lóa, nơi những minh tinh sáng giá nhất Hollywood hội tụ dưới ánh sáng rực rỡ của màn bạc. Do danh hài Jimmy Kimmel dẫn chương trình, buổi tối trao giải đã diễn ra với không khí hào hứng và đầy mong đợi, tạo tiền đề cho buổi lễ kỷ niệm về sự xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh.
Một trong những điểm nổi bật nhất của buổi tối hôm đó là thành công vang dội của “Oppenheimer” bộ phim chiếm được tình cảm và sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Nam tài tử Robert Downey Jr., người được trao Giải Nam diễn viên phụ Xuất sắc nhất, đã thể hiện sự khiêm tốn và lòng biết ơn khi ông bước lên sân khấu.
“Mọi thứ trên cuộc hành trình này đều thật phi thường,” ông nhận xét. “Được trở thành một phần của dự án gây được tiếng vang sâu sắc với khán giả như thế này là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện.”
Tham gia cùng tài tử Downey Jr. trong số những người chiến thắng là Jennifer Lame, người mà kỹ năng biên tập bậc thầy của cô đã mang về cho cô Giải Dựng phim Xuất sắc nhất đáng ao ước. Trong bài diễn văn nhận giải cảm động, cô Lame đã tâm sự về tinh thần hợp tác, điều đã tạo nên thành công của bộ phim.
“Đằng sau mỗi khung hình là vô số giờ cống hiến và làm việc chăm chỉ,” cô trầm ngâm, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. “Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho toàn bộ đội ngũ đã dồn cả trái tim và tâm hồn để biến phim ‘Oppenheimer’ trở thành hiện thực.”
Tài tử John Cena đã mang đến khoảnh khắc hài hước cho lễ trao giải Oscar khi anh ra trao Giải Thiết kế Trang phục Xuất sắc nhất. Người chủ trì Jimmy Kimmel đã nhắc lại một trò đùa khỏa thân năm xưa để khuyến khích nam diễn viên Cena làm theo trước khi công bố những người được đề cử. Trong một tình tiết hài hước, nam diễn viên đã bước ra sân khấu không mặc gì ngoài đôi giày sandal và tấm vải quấn tạm quanh thân (makeshift toga) trong lúc xướng danh Poor Things là bộ phim đoạt giải với thái độ bình thản. Trò hề vui tươi của anh đã thêm vào một chút thú vị cho chương trình.
Còn Ryan Gosling và Mark Ronson thì xuất hiện trên sân khấu để mang đến màn biểu diễn trực tiếp về cảm xúc trong bộ phim Barbie của họ với ca khúc “I’m Just Ken” (Tôi Chỉ Là Ken).
Diễn viên kiêm nhạc sĩ Gosling bắt đầu màn trình diễn từ ghế ngồi khán giả của anh, phía sau bạn diễn Margot Robbie. Diện trang phục màu hồng ‘hot pink’ nổi bật, khoác lên mình bộ vest lộng lẫy do Gucci thiết kế, với găng tay da cùng tông và kính râm Gucci, tài tử Gosling toát lên sự thu hút như búp bê Ken. Cùng biểu diễn với anh trên sân khấu là các nam diễn viên Lưu Tư Mộ (Simu Liu), Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, và những phiên bản Ken khác có mặt trong phim Barbie, tất cả đều ăn vận không chê vào đâu được với áo vest đuôi tôm và mũ chóp cao trong khi phụ họa cho người chỉ huy của họ trên màn ảnh. Thêm phần hào hứng, nghệ sĩ guitar Slash của Guns N Roses đã bất ngờ xuất hiện, làm tăng thêm bầu không khí đầy kích động của màn trình diễn.
Cũng từ phim Barbie, cặp nhạc sĩ là anh em ruột Billie Eilish và Finneas O’Connell đã thu hút khán giả bằng sáng tác hay đến ám ảnh của họ, ca khúc “What Was I Made For” (Tôi Được Sinh Ra Để Làm Gì) cũng đến từ bộ phim thành công vang dội về doanh thu phòng vé này. Khi nhận Giải Best Original Song (Ca khúc Nguyên tác Hay nhất), nữ ca sĩ Eilish đã nói về tác động sâu sắc của âm nhạc đối với tinh thần con người.
“ m nhạc có sức mạnh chữa lành, truyền cảm hứng, và gắn kết chúng ta,” cô tuyên bố. “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được công nhận là nằm trong số những nghệ sĩ tài năng như vậy.” Ở tuổi 22, nữ ca sĩ này là người trẻ nhất giành được hai Giải Oscar nhà nghề cho Ca khúc Nguyên tác Hay nhất.
Khi cô bước lên sân khấu để nhận chiếc cúp thứ hai của mình cho giải Best Actress (Nữ diễn viên chính Xuất sắc nhất), minh tinh Emma Stone đã thực hiện một cử chỉ bất ngờ khi chỉ tay về phần lưng của mình và nhắc những người dẫn chương trình đừng nhìn. Với giọng hóm hỉnh, cô mở đầu bài diễn văn của mình bằng cách đề cập rằng chiếc đầm của cô gặp một trục trặc nhỏ, nói rằng: “Đừng nhìn vào phía sau chiếc đầm của tôi!” và kết thúc lời phát biểu của mình.
Oppenheimer thống trị
“Oppenheimer” đã giành được Giải Best Picture (Phim điện ảnh Hay nhất) danh giá, đánh dấu đỉnh cao của buổi lễ tối nay với chiến thắng Oscar thứ bảy. Bộ phim miêu tả cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, thể hiện chi tiết vai trò then chốt của ông trong Dự án Manhattan và việc chế tạo bom nguyên tử trong Đệ nhị Thế chiến.
Nhà sản xuất Emma Thomas đã không thể tin nổi khi nghĩ về những thành tựu to lớn này, nói rằng: “Tôi nghĩ bất kỳ ai trong số các nhà làm phim chúng tôi đều biết mình luôn mơ về khoảnh khắc này… nhưng có vẻ như điều đó khó có thể xảy ra.”
Thành công của Oppenheimer trải rộng trên nhiều hạng mục khác nhau, với việc đạo diễn Christopher Nolan giành Giải Đạo diễn Xuất sắc nhất, các diễn viên Cillian Murphy giành Giải Nam diễn viên chính Xuất sắc nhất và Robert Downey Jr. giành Giải Nam diễn viên phụ Xuất sắc nhất. Ngoài ra, bộ phim còn nhận được các giải thưởng Giải Quay phim xuất sắc nhất (dành cho Hoyte van Hoytema), Dựng phim Xuất sắc nhất (dành cho Jennifer Lame), và Nhạc phim Nguyên tác Xuất sắc nhất (Ludwig Göransson).
Trong khoảnh khắc đáng nhớ, đạo diễn Nolan đã giành được giải Oscar đầu tiên của mình, thêm vào sáu giải Oscar mà Oppenheimer đã giành được đêm hôm đó. Giữ thái độ điềm tĩnh đặc trưng của mình, ông bày tỏ lòng biết ơn đến dàn diễn viên và đoàn làm phim trong bài diễn văn nhận giải, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến người vợ và cũng là đối tác sản xuất của ông, bà Emma Thomas. Ông hóm hỉnh gọi bà là “nhà sản xuất của tất cả các bộ phim của chúng tôi và tất cả những đứa con của chúng tôi.”
Minh Ngọc biên dịch