Chủ tịch Hạ viện Johnson lên án nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Cộng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và người Tây Tạng
Eva Fu
HOA THỊNH ĐỐN — Hôm 31/01, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) đã nêu bật mối lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Cộng nhắm vào những người có tín ngưỡng, đồng thời xác định chế độ này là một trong “những chế độ áp bức nặng nề nhất trên thế giới” khi xét đến các hoạt động đàn áp nhân quyền.
Trong một bài diễn văn tại Hội nghị thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn, ông Johnson nói: “Các Phật tử Tây Tạng và học viên Pháp Luân Công bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, và họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng.”
Ông cũng nhấn mạnh “chiến dịch diệt chủng gồm nạn cưỡng bức triệt sản, cưỡng bức giam giữ, và cải tạo” của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương phía tây bắc.
Ông cho biết, một chế độ như vậy cũng “phục vụ kém nhất cho công dân của họ xét về sự thịnh vượng kinh tế và sự dịch chuyển xã hội (social mobility), và cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì nếu một chế độ dự định hạn chế và hành hạ người dân vì niềm tin tôn giáo của họ, thì đó sẽ là một chế độ chuyên chế.”
Trong bài diễn văn của mình, ông Johnson nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền căn bản của con người.
“Mỹ quốc được thành lập dựa trên lý tưởng về tự do tôn giáo, và một niềm tin rằng mỗi người đều có những quyền bất khả xâm phạm,” ông nói.
“Khi con người ta bị tước đoạt tự do tôn giáo, thì sau đó [họ] sẽ sớm bị tước đoạt tự do chính trị. Chúng ta biết rằng đó là bài học lịch sử. Cố Tổng thống James Madison từng nói lương tâm là tài sản thiêng liêng nhất. Vì vậy, nếu các chính phủ không được phép đánh cắp tài sản của chúng ta thì họ cũng không được phép đánh cắp lương tâm của chúng ta.”