Cuộc diễn hành ở New York làm sáng rõ cảnh ngộ của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
NEW YORK — Đối với người dân New York tản bộ trên các con đường trong Khu Chinatown lớn nhất của thành phố này hôm 23/04, sự hiện diện của đoàn diễn hành là điều khó có thể bỏ qua.
Được dẫn đầu bởi đội múa lân và một ban nhạc trong trang phục màu thiên thanh, đoàn diễn hành gồm 2,000 người này đã diễn hành qua khu phố Flushing của quận Queens. Trên một chiếc Thuyền Pháp được trang trí tinh mỹ với dải dây tua rua màu vàng kim, những đám mây trắng viền xanh và những đóa sen nở rộ, những học viên nam và nữ trong trang phục truyền thống mỉm cười và vẫy tay chào dưới mái nhà lợp ngói màu vàng kim mô phỏng cảnh tượng thiên đình. Những học viên nữ trong trang phục truyền thống Trung Quốc giống như những phi thiên bay lượn, thỉnh thoảng lại lấy một bông sen giấy từ một chiếc giỏ được đan từ những sợi liễu gai mảnh mai đem tặng cho những người qua đường.
Cách đây 23 năm, vào ngày 25/04/1999, 10,000 học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần chiểu theo các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn, đã tập trung bên ngoài Văn phòng Kháng nghị Trung ương của Trung Quốc gần trụ sở của chính quyền cộng sản Trung Quốc (còn được gọi là Trung Nam Hải) ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được thực hành tín ngưỡng mà không bị đàn áp chính trị.
Các học viên này đã lặng lẽ giải tán vào tối hôm đó sau khi nhận được lời cam đoan từ một quan chức hàng đầu của Trung Quốc rằng yêu cầu của họ đã được ghi nhận. Nhưng sự kiện này chỉ là tiền đề cho một cuộc đàn áp kéo dài hàng thập niên nhắm vào đức tin của họ.
Ba tháng sau sự kiện này, lãnh đạo Đảng đương thời Giang Trạch Dân đã khởi xướng một chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Theo ước tính của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu người đã bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau và ở đó, họ phải đối mặt với tra tấn, lao động cưỡng bức, và bị thu hoạch nội tạng.
Cô April, một Hoa kiều lần đầu tiên chứng kiến cuộc diễn hành, cho biết các yếu tố truyền thống trong văn hóa Trung Quốc mà các học viên [Pháp Luân Công] thể hiện mang lại cảm giác rất “ấm áp”.
“Làm sao có thể chứng kiến điều này ở Trung Quốc,” cô nói với Đài truyền hình NTD Hoa ngữ, một hãng thông tấn chi nhánh của The Epoch Times. “Không ai ở Trung Quốc dám bày tỏ suy nghĩ của họ.”
Một người nhập cư Trung Quốc khác đứng xem đoàn diễn hành, tự xưng là Susan, nói với NTD, “những người trong xã hội nguyện ý đứng lên và đấu tranh cho quyền tự do để trở thành người lương thiện, điều này thật đáng khâm phục phải không? Nhưng nỗ lực kiểu như vậy lại bị đàn áp.”
“Hãy nhìn Thượng Hải của ngày hôm nay, ngay cả quyền tự do ăn uống cũng gần như không còn,” cô nói khi nhắc đến đợt phong tỏa hà khắc của chính quyền Trung Quốc tại trung tâm tài chính khiến nhiều người trong thành phố phải chật vật để kiếm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, và chăm sóc y tế.