Đe dọa đánh bom – Chiến dịch nhắm vào Shen Yun đang leo thang như thế nào
Petr Svab
Chỉ trong vòng hơn một tuần, ba lời đe dọa đánh bom đã được đưa ra nhắm vào công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun – mục tiêu hàng đầu của chính quyền Trung Quốc chỉ vì sứ mệnh của công ty này là khắc họa “Trung Quốc trước thời cộng sản”.
Bên cạnh những lời đe dọa đánh bom vốn chỉ là những lời nói suông này, thì hai xe buýt của Shen Yun còn bị phá hoại theo cách cho thấy rõ ràng ý đồ của nhà cầm quyền cộng sản là gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Đây là những vụ mới nhất trong những gì xem ra là một chiến dịch đang leo thang của Trung Cộng nhắm đến công ty nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York này.
Shen Yun đã trở thành hiện tượng có sức ảnh hưởng lớn đến văn hóa toàn cầu thông qua khả năng truyền tải về nghệ thuật cũng như khả năng tái hiện nền văn hóa truyền thống Trung Hoa vô cùng thành công trên sân khấu. Chính điều này đã làm lung lay nền tảng kiểm soát của Bắc Kinh đối với việc truyền tải nền văn hóa đó [theo quan điểm của họ].
Lời đe dọa đánh bom đầu tiên nhắm vào trụ sở chính của Shen Yun ở ngoại ô New York. Lời đe dọa này được đưa ra trong một bức thư điện tử đề ngày 14/03 gửi từ một trương mục thư điện tử với tên người gửi được viết bằng tiếng Hoa.
“Tôi đã đặt một quả bom điều khiển từ xa ở chùa Dragon Springs (Long Tuyền),” theo nội dung của bức thư điện tử mà The Epoch Times thu thập được. Long Tuyền là một khuôn viên, nơi các cơ sở đào tạo của Shen Yun và vài ngôi chùa theo phong cách nhà Đường, tọa lạc.
Một đại diện của Shen Yun nói với The Epoch Times rằng FBI đang điều tra vụ này. The Epoch Times đã liên lạc với FBI để yêu cầu bình luận.
Hai lời đe dọa còn lại được đưa ra cho những rạp hát có buổi biểu diễn sắp tới của Shen Yun, trong đó có lời đe dọa hôm 22/03 gửi tới một rạp hát ở California khi Shen Yun đang chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn cuối tuần.
“Chúng tôi đã đặt ngẫu nhiên rất nhiều bom bên trong rạp,” bức thư điện tử gửi cho các quản lý rạp hát viết. “Nếu các vị không muốn chúng tôi cho nổ bom, thì hãy lập tức từ chối cho Shen Yun Performing Arts được biểu diễn ở đây!”
Theo bức thư mà The Epoch Times thu thập được, tên người gửi cũng bằng tiếng Hoa, nhưng khác với bức thư đe dọa đầu tiên, và dòng tiêu đề được viết bằng Anh ngữ, “rạp hát đã bị gài bom.”
“Nếu buổi biểu diễn được mở màn, thì chúng tôi sẽ trực tiếp cho nổ những quả bom này!!!” bức thư nói. Bức thư còn đính kèm hình hai quả bom đã được đăng trên mạng từ trước.
Khi nhận được bức thư, nhân viên rạp hát đã sơ tán khỏi cơ sở này và lực lượng chấp pháp địa phương đã tiến hành tìm kiếm cùng với các kỹ thuật viên về bom và những chú chó nghiệp vụ K-9, nhưng kết quả là không tìm thấy gì.
“Thông tin này là vô căn cứ,” một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Santa Barbara nói với The Epoch Times. “Để đề phòng, cơ quan chấp pháp đã kiểm tra rạp hát suốt cuối tuần, nhưng không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ loại thiết bị nổ nào.”
Phát ngôn viên này cho biết sự việc và thông tin “đã được chuyển đến FBI để điều tra thêm.”
Shen Yun cho thế giới thấy nền văn hóa Trung Hoa đích thực đã từng sâu sắc, đầy cảm hứng, và huy hoàng như thế nào trước khi Trung Cộng thâu đoạt quyền lực.
Bà Trần Anh (Ying Chen), phó chủ tịch Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun
Lời đe dọa thứ ba cũng được gửi vào cuối tuần đó tới một rạp hát ở Vancouver, nhưng các buổi biểu diễn vẫn không bị gián đoạn.
“Tôi có thể xác nhận rằng đã có lời đe dọa đánh bom vào rạp hát chiều thứ Bảy. Cuộc điều tra đã diễn ra và cho thấy lời đe dọa này là giả,” phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Vancouver nói với The Epoch Times.
Bà Trần Anh (Ying Chen) – phó chủ tịch công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun – cho biết: “Shen Yun cho thế giới thấy nền văn hóa Trung Hoa đích thực đã từng sâu sắc, tràn đầy cảm hứng, và huy hoàng như thế nào trước khi Trung Cộng thâu đoạt quyền lực, đồng thời vẽ nên viễn cảnh vô cùng trác tuyệt cho Trung Quốc khi một lần nữa được trở về thời kỳ mà ở đó không có sự cai trị của Trung Cộng.”
“Đây là điều cuối cùng mà Trung Cộng muốn thể hiện rõ ràng trên các sân khấu khắp thế giới, và vì vậy trong hơn 15 năm qua, họ đã không ngừng làm mọi cách để cản trở Shen Yun.”
“Tất nhiên, chúng tôi xem xét nghiêm túc những lời lẽ đe dọa này và bảo đảm các cơ quan chấp pháp vào cuộc, nhưng tôi nghĩ điều cũng quan trọng là phải hiểu những bức thư điện tử này thực sự là gì – nỗ lực cuối cùng mà một chế độ muốn thực hiện để che giấu sự thật. Điều quan trọng là họ không thành công.”
Xe buýt lưu diễn bị phá hoại
Một tuần trước đó, hôm 15/03, hai chiếc xe buýt lưu diễn của Shen Yun bị rạch lốp xe khi đang ở Costa Mesa, California. Lốp xe bị rạch theo cách tương tự như những vụ trước kia: rạch một nửa phần cao su để lốp không xẹp xuống mà sẽ nổ tung khi đi trên xa lộ.
Một báo cáo của cảnh sát từ Costa Mesa Police Department (Sở Cảnh sát Costa Mesa) mô tả chi tiết “vết rạch dài khoảng 7 inch (khoảng 18 cm) trên thành bên.”
Báo cáo của cảnh sát cho biết: “Chỗ hư hại trông giống như một vết rạch mới trên chiếc lốp cao su.”
Do những sự việc tương tự trước đây từng diễn ra ở Hoa Kỳ và Canada, trong đó lốp xe buýt lưu diễn của Shen Yun cũng bị cắt theo cách giống như vậy, nên công ty này đã buộc phải sử dụng nhân viên an ninh để trông chừng xe buýt của mình suốt cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, ở Costa Mesa, những chiếc xe buýt đã được đưa đến một trung tâm sửa chữa xe địa phương để bảo trì định kỳ, và họ đã để ý thấy những vết rạch này sau khi đến lấy xe về.
Báo cáo của cảnh sát lưu ý rằng những người đại diện của Shen Yun “nghi ngờ có người của Trung Cộng đã đi theo những chiếc xe buýt này” đến trung tâm dịch vụ bảo trì xe và “lợi dụng lúc không có ai trông chừng xe buýt để cố tình phá hỏng chiếc xe.”
Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ này.
Trung Cộng sợ Shen Yun
Ông Trevor Loudon, chuyên gia nghiên cứu về sự thâm nhập của cộng sản ở phương Tây, trước đây nói với The Epoch Times rằng Trung Cộng xem Shen Yun là một tổ chức “rất nguy hiểm” vì sứ mệnh của công ty này là hồi sinh và triển hiện nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.
“Họ [Trung Cộng] muốn nói rằng văn hóa Trung Hoa là xã hội chủ nghĩa,” ông nói.
Danh tiếng của Shen Yun đã tăng vượt bậc trong những năm qua, với việc công ty này hiện biểu diễn ở 200 thành phố khắp thế giới cho tổng cộng hơn 1 triệu khán giả mỗi năm. Các buổi biểu diễn của Shen Yun được khán giả toàn cầu ca ngợi. Nữ diễn viên Cate Blanchett khen buổi biểu diễn là “hết sức ưu mỹ”, còn tác giả và diễn giả truyền động lực Tony Robbins thì mô tả chương trình này thật “trác tuyệt”.
Trước khi chạy thoát sang Hoa Kỳ, nhiều nghệ sĩ của Shen Yun đã trực tiếp trải qua cuộc đàn áp tín ngưỡng ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc bao gồm các bài công pháp khoan thai và cải thiện tâm tính bản thân dựa trên các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn.
Năm 1999, cựu lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công sau khi chính quyền thực hiện khảo sát cho thấy ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đang thực hành môn tập này – những con số này vượt xa số lượng đảng viên của Đảng vào thời điểm đó.
Những người ủng hộ nhân quyền ước tính rằng hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với việc bị bắt giữ, bắt cóc, tra tấn, và tử vong một cách bất công dưới bàn tay của chế độ cộng sản này.
Để đe dọa các nghệ sĩ Shen Yun, công an Trung Cộng đã sách nhiễu thân quyến của họ ở Trung Quốc và thậm chí bỏ tù một số người trong số họ.
Đầu tiên, họ đe dọa các chính phủ để không cho phép Shen Yun được biểu diễn. Khi điều đó không thực sự hiệu quả, họ bắt đầu đe dọa các rạp hát. Khi cách đó cũng không thực sự hiệu quả nữa, thì họ bắt đầu rạch lốp xe buýt của chúng tôi.
Bà Trần Anh, phó chủ tịch, Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun
Trong những năm trước, các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới đã viết thư gửi tới các rạp hát để gây áp lực buộc họ không cho Shen Yun biểu diễn. Trong hầu hết các trường hợp, việc gây áp lực đã không thành công.
“Đầu tiên, họ đe dọa các chính phủ để không cho phép Shen Yun được biểu diễn. Khi điều đó không thực sự hiệu quả, họ bắt đầu đe dọa các rạp hát. Khi cách đó cũng không thực sự hiệu quả nữa, thì họ bắt đầu rạch lốp xe buýt của chúng tôi,” bà Trần cho biết.
“Khi điều đó vẫn không ngăn cản được chúng tôi, thì họ bắt đầu các chiến dịch bôi nhọ trên mạng và gửi những bức thư điện tử điên rồ đến quản lý của các rạp hát. Bây giờ, họ còn đê hèn hơn nữa khi gửi thư điện tử với nội dung ‘đe dọa đánh bom.’”
Mới đây, một nhân viên hải quan nói tiếng Hoa phổ thông giọng đại lục đã sách nhiễu các thành viên của một trong các đoàn nghệ thuật Shen Yun tại Phi trường Quốc tế O’Hare ở Chicago. Vụ này đã khiến một số thành viên Quốc hội kêu gọi điều tra.
Ngoài chuỗi sự việc đó, mới đây The Epoch Times đưa tin rằng các nghệ sĩ Shen Yun đã cảm thấy lo lắng khi biết rằng The New York Times đang nung nấu ý định phát hành một bài báo công kích nhắm vào công ty này.
Ông Lưu Ninh Bình (Larry Liu) – phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), tổ chức bất vụ lợi chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công – nhận xét rằng bài báo công kích Shen Yun [nếu] được đăng trên một tờ báo lớn của Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho nỗ lực tuyên truyền của Trung Cộng.
The New York Times vẫn duy trì các văn phòng tại Trung Quốc và, cho dù họ có gặp phải nhiều trở ngại đi chăng nữa, thì họ vẫn đầu tư rất nhiều công sức để duy trì và mở rộng sự hiện diện tại Trung Quốc cũng như tiếp cận thị trường truyền thông Trung Quốc.