Khán giả khen ngợi 420 triệu người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi diễn hành ở Brooklyn
Catherine Yang
Khi ông Trình Hùng Ưng (Cheng Xiongying), người mới nhập cư vào Hoa Kỳ, biết rằng sắp có buổi diễn hành ở Brooklyn hôm 15/10 để đánh dấu sự kiện 420 triệu người thoái Trung Cộng, ông kể rằng mình đã vội vã chạy đến tham dự.
“Hôm nay tôi cũng vừa thoái Đảng,” ông nói với một phóng viên ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times.
Không chỉ có ông Trình – những người khác xem buổi diễn hành cũng nói với các phóng viên rằng họ đã thoái xuất khỏi Trung Cộng.
Khi còn là sinh viên ở Trung Quốc, ông Trình đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng quan điểm của ông đã thay đổi khi các sinh viên bắt đầu biểu tình đòi dân chủ tự do ở Trung Quốc vào cuối những năm 1980. Phong trào đó đã kết thúc với sự kiện năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn – nơi các sinh viên đã bị Trung Cộng tàn sát dã man.
Trước khi cuộc diễn hành bắt đầu, ông Trình đã gặp các học viên Pháp Luân Công – những người đã giúp ông nộp đơn thoái Trung Cộng.
“Từ Cách mạng Văn hóa cho đến hôm nay, Trung Cộng đã bức hại rất nhiều người,” ông Trình chia sẻ. “Khi đến Hoa Kỳ, nơi đây tràn ngập ánh nắng và tự do. Đây là điều không thể có ở Trung Quốc.”
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần được phổ truyền ở Trung Quốc vào năm 1992. Tính đến cuối những năm 1990, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người ở Trung Quốc đang tập luyện Pháp Luân Công – môn tu luyện dạy con người về ba nguyên lý chân, thiện, và nhẫn, cùng với năm bài tập thiền định.
Tuy nhiên, vào năm 1999, Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu bấy giờ là Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch rộng khắp nhằm “tiêu diệt” môn tu luyện này. Những học viên của môn tu luyện tinh thần này đã bị bắt cóc, bị giam giữ trong các trại tập trung, bị tra tấn và thậm chí bị sát hại để lấy nội tạng. Cuộc đàn áp đã được các nhóm nhân quyền quốc tế, và các hãng truyền thông như The Epoch Times, dẫn chứng bằng những tài liệu sâu rộng.
Dẫn đầu buổi diễn hành ở Brooklyn hôm 15/10 là một đoàn nhạc diễn hành cùng các học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực New York. Họ mang theo cờ và biểu ngữ, cũng như thực hiện một số hoạt động kỷ niệm khác. Những người tham gia cuộc diễn hành kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 24 năm của Trung Cộng, đồng thời giúp mọi người nâng cao nhận thức về việc “thoái đảng”, hay còn được gọi là phong trào “Tuidang” (EndCCP.com) ở Trung Quốc – có hơn 420 triệu người rời bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi họ biết được những tội ác mà Trung Cộng đã gây ra kể từ khi thành lập.
Bà Dịch Dung (Yi Rong), Chủ tịch Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu, nói với [đài truyền hình] NTD rằng việc 420 triệu người đã thoái xuất khỏi Trung Cộng mang ý nghĩa rất trọng đại.
“Trung Cộng sắp sụp đổ,” bà Dịch nói. “Chúng tôi hy vọng thông điệp này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa tham gia vào làn sóng thoái Đảng, và Trung Cộng có thể bị quét vào đống rác của lịch sử.”
Anh Kim Đức Phụ (Jin Defu), người cũng mới đến Hoa Kỳ, cho hay anh đã từng bị Trung Cộng tẩy não cho đến tận một năm trước đây.
Hồi năm 2022, anh đã sử dụng nhu liệu “Freegate” do các học viên Pháp Luân Công phát triển, để vượt qua tường lửa của Trung Cộng, và truy cập vào The Epoch Times.
Ở đó, anh có thể đọc Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình) – cuốn sách đã được dịch sang 33 ngôn ngữ, và trình bày chi tiết về lịch sử đẫm máu của Trung Cộng.
Sau đó, anh đã được truyền cảm hứng để đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Mọi người ở Trung Quốc đều biết cuốn sách này bị cấm nên anh cảm thấy mình phải đọc cuốn sách này một cách bí mật. Nhưng sau khi đọc cuốn sách, anh nói rằng anh cảm thấy cuốn sách đã thay đổi mình.
“Tinh thần của tôi khá hơn nhiều so với trước đây, đồng thời thân thể của tôi cũng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Mọi thứ tốt hơn hẳn so với trước kia,” anh nói. “Tôi từng nóng nảy và thích tranh đấu với người khác. Sau khi theo học Pháp Luân Công, tâm tính của tôi đã thay đổi, và tôi trở nên điềm tĩnh hơn.”