Kinh nghiệm cận tử của minh tinh Elizabeth Taylor trong những năm 1960
Maria Han
Elizabeth Taylor từng là một biểu tượng – hai lần được trao giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất kiêm nhà hoạt động xã hội. Bà là người phụ nữ tiên phong trong nhiều thập niên thế kỷ 20.
Năm 1992, bà Taylor xuất hiện trên Chương trình Oprah Winfrey và chia sẻ kinh nghiệm cận tử của mình vào những năm 1960 – khi bà sống ở London và được tuyên bố qua đời vì chứng viêm phổi.
“Tôi từng bị tuyên bố qua đời bốn lần. Có một lần tôi đã ngừng thở, và không còn dấu hiệu sự sống trong vòng năm phút. Đó cũng là lần tôi trải qua tình huống cận tử,” bà Taylor chia sẻ.
Sau đó, bà Oprah hỏi bà Taylor liệu rằng kinh nghiệm này có giúp bà không thấy sợ chết hay không.
“Ồ, chắc chắn rồi,” bà Taylor trả lời.
“Khi tôi trải qua việc linh hồn rời thân thể và có thể thấy người ta đang làm việc xung quanh mình, tôi đã cố gắng hết sức để cử động mí mắt, ngón tay, hay gì đó để mọi người biết rằng tôi có thể nghe thấy họ,” bà Taylor mô tả.
Nhưng thay vì nghe được câu trả lời cho những ý nghĩ của mình, bà đã nghe thấy bác sĩ nói, “Tôi nghĩ chúng ta mất cô ấy rồi.”
Bà mô tả những cảm giác tiếp theo có thể gần như là ở thiên đường.
“Tôi ra khỏi [cơ thể]. Tôi như trôi bồng bềnh vào đường hầm này, và có những nhân vật khác mà tôi biết. Còn có ánh mặt trời màu trắng dễ chịu, và hơi ấm nữa. Giống như ở trong thủy ngân lỏng vậy – trạng thái không trọng lượng. “
Ông Mike Todd là một nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ. Ông là người bạn đời thứ ba của minh tinh Elizabeth Taylor. Nhưng thật đáng tiếc, ông qua đời chỉ một năm sau khi họ kết hôn.
Khi ở trạng thái không trọng lượng, bà Taylor đã thấy người chồng quá cố của mình.
“Anh Mike Todd đã ở đó. Tôi muốn ở bên anh hơn bất cứ điều gì trên đời này. Anh đã qua đời khoảng ba năm. Và tôi vẫn còn thương nhớ anh ấy.”
“Anh đã nói, ‘Không, em yêu, em không thể [ở đây]. Bây giờ chưa phải là thời điểm. Em không thể đến đây. Em phải cố gắng quay trở về.’”
Bà Taylor đáp lại rằng bà chỉ muốn ở bên ông. Nhưng ông nhiều lần nói với bà rằng bà phải quay trở lại. Ông cho biết ông sẽ đợi ở đó.
Khi tỉnh dậy, bà Taylor thấy phiếu chứng tử của bà trên bảng tin [phòng bệnh]. Thậm chí, bà còn đọc được cáo phó của mình trên trang báo.
“Tôi chưa bao giờ nhận được những lời nhận xét tốt đẹp đến vậy,” bà nói.
Đối với nhiều người có những kinh nghiệm này, họ sẽ đặt câu hỏi rằng: Điều này có thật không?
Bà Elizabeth Taylor đã kể chuyện đó với các bác sĩ của mình khi tỉnh dậy, bởi vì bà cần kể cho người khác nghe để bà không cảm thấy đầu óc mình hồ đồ.
“Có khoảng 11 bác sĩ trong phòng, và tôi kể cho họ nghe tất cả những gì tôi trải qua. Bởi vì tôi cảm thấy như mình phải kể cho ai đó nghe để sau này tôi không nghĩ là mình hồ đồ. Và rồi tôi nghĩ, điều đó nghe thật điên rồ. Tôi nghĩ mình sẽ không kể cho người khác nghe nữa.”
Bà đã không chia sẻ kinh nghiệm cận tử của mình với bất cứ ai trong nhiều năm, cho đến khi bà tình cờ đọc được hồ sơ của những người đã trải qua tình trạng giống mình.
“Tôi bắt đầu đọc câu chuyện về những người khác. Tất cả những người này đều hơi khác nhau. Rồi tôi nghĩ, chắc phải có điều gì đó liên quan đến việc này. Có quá nhiều người trải qua việc này. Tôi biết mình đã thể nghiệm nó. Không phải vì tôi chưa từng nói về điều này, thì nghĩa là nó không chân thật như ngày mà sự việc xảy ra.”
Nữ diễn viên Elizabeth Taylor đã sống để chứng kiến một thiên niên kỷ mới, và bà qua đời vào đầu những năm 2000.