EPOCH TIMES STAFFS

Theo truyền thống, các tác phẩm nghệ thuật được trân trọng nhất là những tác phẩm chú trọng khắc họa những mỹ đức như sự thiện lương, dũng cảm, hy sinh, và chính nghĩa, qua đó lưu lại sự xuất chúng của nhân loại trên tác phẩm sơn dầu cho hậu thế.

Một trong những nền tảng độc đáo như vậy dành riêng để khôi phục những giá trị chính yếu đang bị mai một của nhân loại và tôn vinh nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu tả thực truyền thống là Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD (NIFPC). Kể từ khi ra mắt vào năm 2008 với sứ mệnh quảng bá nét “thuần mỹ, thuần thiện, và thuần chân”, cuộc thi này đã nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia mỹ thuật nổi tiếng trên toàn thế giới.

Có trụ sở tại New York, NIFPC hiện có một bộ sưu tập độc quyền, độc nhất vô nhị  gồm các tác phẩm hội họa tả thực thuần túy.

Chủ tịch Trương Côn Luân (Kunlun Zhang), 82 tuổi, người có 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, nói với The Epoch Times rằng nghệ thuật nên thể hiện “chân, thiện, mỹ, sự thuần khiết và sự tươi sáng”. Ông nói rằng cuộc thi hội họa quốc tế của Đài truyền hình NTD đang đóng một vai trò quan trọng trong việc “cứu vãn nền văn minh nhân loại” trong thời kỳ hiện đại – khi “đạo đức nhân loại đã trượt dốc và nghệ thuật đã bị băng hoại và khô cạn.”

Ông Trương cho biết cuộc thi đang đưa nghệ thuật trở lại con đường truyền thống, và đây đã trở thành một nền tảng đặc biệt cho các họa sĩ vẫn chọn trường phái hiện thực truyền thống làm cơ sở cho các tác phẩm của họ.

 
Tác phẩm “Nỗi thống khổ trong vườn” của họa sĩ Eric Armusik. Bức tranh mô tả hình tượng của Chúa Jesus Christ được chiếu sáng trong một lần cầu nguyện. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Ước nguyện của Maria” của họa sĩ Joseph Daily. Trong một cuộc phỏng vấn, người nghệ sĩ này đã nói với Đài truyền hình NTD rằng các tác phẩm nghệ thuật của anh “về căn bản là thể hiện Chúa và ca ngợi Đấng Tạo Hóa.” (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Ước nguyện của Maria” của họa sĩ Joseph Daily. Trong một cuộc phỏng vấn, người nghệ sĩ này đã nói với Đài truyền hình NTD rằng các tác phẩm nghệ thuật của anh “về căn bản là thể hiện Chúa và ca ngợi Đấng Tạo Hóa.” (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Bức tranh “Điều kỳ diệu” của họa sĩ Cen Fang: Một tác phẩm nhận được Giải Thanh niên tại cuộc thi vào năm 2019. Tác phẩm nghệ thuật mô tả một học viên Pháp Luân Công đang ngồi song bàn và thiền định. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Bức tranh “Điều kỳ diệu” của họa sĩ Cen Fang: Một tác phẩm nhận được Giải Thanh niên tại cuộc thi vào năm 2019. Tác phẩm nghệ thuật mô tả một học viên Pháp Luân Công đang ngồi song bàn và thiền định. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Một đệ tử [Pháp Luân] Đại Pháp tại thời điểm bị thu hoạch nội tạng” của họa sĩ Hung Yu Chen: bức tranh đã được trao giải Khuyến Khích trong Cuộc thi Vẽ tranh Nhân vật Quốc tế 2019 của Đài truyền hình NTD và mô tả khoảnh khắc một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bị giam giữ vì đức tin của cô ấy, bị các bác sĩ ở Trung Quốc lôi đi một cách mạnh bạo để thu hoạch nội tạng của cô, trong khi cô còn sống và khỏe mạnh. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Một đệ tử [Pháp Luân] Đại Pháp tại thời điểm bị thu hoạch nội tạng” của họa sĩ Hung Yu Chen: bức tranh đã được trao giải Khuyến Khích trong Cuộc thi Vẽ tranh Nhân vật Quốc tế 2019 của Đài truyền hình NTD và mô tả khoảnh khắc một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bị giam giữ vì đức tin của cô ấy, bị các bác sĩ ở Trung Quốc lôi đi một cách mạnh bạo để thu hoạch nội tạng của cô, trong khi cô còn sống và khỏe mạnh. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)

Bà Trần Tiêu Bình (Xiaoping Chen), 51 tuổi, người đã hai lần được trao huy chương vàng và hiện nay là một giám khảo tại NIFPC, là trưởng khoa Northern Academy of Art ở Middletown, New York. Bà Trần nói rằng các nghệ sĩ giỏi nên có sự hòa ái, thiện lương, và đạo đức cao để có thể đem lại điều gì đó thực sự có ý nghĩa và làm thế giới trở nên phong phú hơn với mỗi tác phẩm khiêm nhường của họ.

“Nghệ thuật là điều thiêng liêng,” bà nói. “Một họa sĩ thực thụ sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Thượng Đế. Chúng ta chỉ đơn giản là mô phỏng lại những điều thuộc về thế giới tự nhiên, cho dù đó là người hay tĩnh vật, một đóa hoa, hay là một loài vật. Chúng ta thực sự đang cố gắng học hỏi và sao chép những điều tốt đẹp mà Thượng Đế ban cho chúng ta.”

Bà Trần nói rằng các nghệ sĩ nên nuôi dưỡng “lòng tôn kính đối với Sáng Thế Chủ”. Họ cũng nên khiêm nhường và siêng năng rèn luyện những năng khiếu của mình để đạt được năng lực chuyên môn tốt nhất giúp họ truyền đạt “sự thiêng liêng và vẻ đẹp của nghệ thuật”.

“Các họa sĩ và nghệ sĩ trước hết phải là người tử tế, có như vậy họ mới có thể đem vẻ đẹp chân chính đến cho người khác. Chỉ khi họ có vẻ đẹp trong trái tim, thì họ mới có thể đem lại vẻ đẹp và năng lượng tốt lành cho người khác, trao tặng những cảm nhận đẹp đẽ về tâm trí, cơ thể, và tâm hồn,” bà nói.

Tác phẩm “Chân dung tự họa chuẩn bị cho việc thờ phượng”: Một bức chân dung tự họa được trao giải đồng năm 2019 của họa sĩ Joseph Daily. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Chân dung tự họa chuẩn bị cho việc thờ phượng”: Một bức chân dung tự họa được trao giải đồng năm 2019 của họa sĩ Joseph Daily. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Tình yêu vô điều kiện” của họa sĩ Kim Myerson được trao Giải thưởng Nhân văn & Văn hóa trong cuộc thi này năm 2014. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Tình yêu vô điều kiện” của họa sĩ Kim Myerson được trao Giải thưởng Nhân văn & Văn hóa trong cuộc thi này năm 2014. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
“Nhạc phẩm cầu hồn requiem” của họa sĩ Ricardo Viloria. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
“Nhạc phẩm cầu hồn requiem” của họa sĩ Ricardo Viloria. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Dũng sĩ nhí” của họa sĩ Philippe Lhuillier. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Dũng sĩ nhí” của họa sĩ Philippe Lhuillier. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)

Cuộc thi gần đây nhất, được tổ chức vào năm 2019, đã nhận được hơn 400 bài dự thi từ 258 nghệ sĩ – gồm cả các nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật đại diện hàng đầu thế giới – đến từ 46 quốc gia. Cuộc thi năm 2023 hiện đang kêu gọi các tác phẩm dự thi từ tất cả các họa sĩ sơn dầu chuyên nghiệp theo trường phái hiện thực bao gồm cả các giáo viên và sinh viên mỹ thuật; hạn chót nhận hồ sơ là ngày 15/06/2023.

Một loạt các giải thưởng – trong đó có giải vàng trị giá 10,000 USD – sẽ được trao tại một buổi lễ trang trọng dự kiến diễn ra vào tháng Mười năm nay.

NIFPC cho biết, khi tham gia cuộc thi này, nhiều họa sĩ đã nhận ra tiếng gọi từ nội tâm và trách nhiệm chung của họ đối với xã hội: tạo ra các tác phẩm nghệ thuật biểu đạt truyền thống và sự thiện lương. “Chúng tôi tin rằng phải có một số tiêu chuẩn cho nghệ thuật, và các tác phẩm nghệ thuật phải hàm chứa lòng trắc ẩn và sự tao nhã đích thực, để chúng có thể trường tồn qua thời gian lâu dài, giúp con người thăng hoa lên những tầng thứ cao hơn,” NIFPC cho biết trên trang web của họ.

“Chúng tôi thực sự tin rằng việc kế thừa quan niệm đạo đức chính trực truyền thống và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thuần túy chân, thiện, và mỹ sẽ thiết lập một nền tảng đem lại lợi ích cho xã hội nhân loại. Ngoài ra, điều đó sẽ đặt định ra một tương lai tươi sáng cho thế giới. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng các họa sĩ có tầm nhìn sâu rộng có thể tìm thấy sứ mệnh của việc trở thành họa sĩ và kiến tạo những huy hoàng trong lịch sử bằng cách tham gia Cuộc thi Vẽ tranh Sơn dầu Nhân vật Quốc tế.”

Để thưởng lãm thêm các tác phẩm nghệ thuật và gửi bài dự thi, vui lòng truy cập trang oilpainting.ntdtv.com 

Mời quý vị thưởng thức một số bức tranh chọn lọc dưới đây:

Tác phẩm “Treo ngược” của họa sĩ Lý Hưng Dương đã được trao Giải Khuyến Khích tại cuộc thi năm 2019. Bức tranh miêu tả cảnh tra tấn một nữ học viên Pháp Luân Công khi các cai ngục Trung Quốc dùng vũ lực lấy dấu ngón tay cái của cô trên một tờ giấy viết rằng cô đã sẵn sàng từ bỏ đức tin của mình. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Treo ngược” của họa sĩ Lý Hưng Dương đã được trao Giải Khuyến Khích tại cuộc thi năm 2019. Bức tranh miêu tả cảnh tra tấn một nữ học viên Pháp Luân Công khi các cai ngục Trung Quốc dùng vũ lực lấy dấu ngón tay cái của cô trên một tờ giấy viết rằng cô đã sẵn sàng từ bỏ đức tin của mình. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Bức tranh “Hành trình trần gian” của họa sĩ Yu Hsuan Lin đã được trao giải Nhân văn & Văn hóa. Tác phẩm nghệ thuật miêu tả một học viên Pháp Luân Công băng qua con đường ngập nước trong khi ẵm cậu con trai nhỏ và cõng chiếc xe đạp trên vai cùng với các tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại đức tin của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Bức tranh “Hành trình trần gian” của họa sĩ Yu Hsuan Lin đã được trao giải Nhân văn & Văn hóa. Tác phẩm nghệ thuật miêu tả một học viên Pháp Luân Công băng qua con đường ngập nước trong khi ẵm cậu con trai nhỏ và cõng chiếc xe đạp trên vai cùng với các tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại đức tin của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Chú tâm” của họa sĩ Louice Chen. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Chú tâm” của họa sĩ Louice Chen. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Cáo trong thành phố — Cửa hàng âm nhạc NY” của họa sĩ Marissa Oosterlee. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Cáo trong thành phố — Cửa hàng âm nhạc NY” của họa sĩ Marissa Oosterlee. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Những người bạn của Milena” của họa sĩ Clodoaldo Martins. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)
Tác phẩm “Những người bạn của Milena” của họa sĩ Clodoaldo Martins. (Ảnh: Cuộc thi Quốc tế Vẽ tranh Sơn dầu Tả thực Nhân vật của Đài truyền hình NTD)

Hòa Long biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn