Người thợ xẻ gỗ 90 tuổi tự làm nhà kiểu Hobbit và sống không cần lưới điện
SWNS
Một người đàn ông làm nghề xẻ gỗ đã làm ngôi nhà Hobbit cho mình mà chưa bao giờ xem phim Chúa tể của những Chiếc nhẫn (Lord of the Rings). Không chỉ thế, ông sống trong ngôi nhà mà gần như không phụ thuộc vào lưới điện mặc dù ông đã gần 90 tuổi.
Cụ ông Stuart Grant hiện nay đã 89 tuổi. Từ năm 1959, cụ đã sinh sống ở cả hai nơi Anh và Úc. Năm 1984, cụ chuyển đến sống trong một ngôi nhà 200 năm tuổi mà cụ đã mua lại khi căn nhà không còn mái che và không có cửa, ở vùng Tomich gần tỉnh Inverness, Scotland. Ban đầu, cụ dự định sống ở đó trong thời gian tân trang một ngôi nhà khác lớn hơn.
Thế nhưng sau khi khởi công sửa sang ngôi nhà, cụ Grant đã đến Úc cả năm trời; do đó công việc tu sửa bị “chậm tiến độ”.
Điều đầu tiên cụ làm là lợp mái nhà và lắp cửa ra vào – cụ muốn sống thoải mái trong căn nhà gỗ nhỏ (bungalow) trong khi sửa chữa ngôi nhà chính.
Tuy nhiên, việc tự tu sửa căn nhà phụ lạ mắt này đã khiến cụ hài lòng đến mức quyết định biến căn nhà ba phòng ngủ kiểu đồng quê này thành nơi ở chính của mình.
Cụ Grant chia sẻ thêm rằng trước khi cụ dọn đến, ngôi nhà đồng quê này là của một người thợ đóng giày, cũng từng là một trang trại trồng cây, có bò, bê, gà, và thậm chí có cả một con lừa sống ở đó.
Đây không phải là một ngôi nhà sang trọng – cụ tự cưa gỗ từ những cây đổ, thu thập đá từ dòng sông, và sử dụng vật liệu xây dựng dư thừa của người khác để làm nhà của mình.
“Công việc tu sửa mất mấy năm, tôi chưa bao giờ đếm cả. Chỉ là tôi rất thích làm công việc đó,” cụ Grant nói rằng cụ cũng không biết đã chi bao nhiêu tiền để sửa sang ngôi nhà. “Tôi chỉ miệt mài làm việc thôi.”
Cụ Grant thừa nhận rằng cụ chưa bao giờ xem phim “Chúa tể của những Chiếc Nhẫn”, nhưng thật trùng hợp là cánh cửa trước nhà cụ có hình tròn và làm bằng gỗ sồi, giống như cửa nhà của nhân vật Frodo Baggins trong phim.
“Ở hai bên nhà có những ô cửa sổ kính màu,” cụ nói.
Cụ đã sống trong nhà này gần 40 năm nay – nhưng gần đây ngôi nhà tràn ngập những người hâm mộ bộ phim “Chúa tể của những Chiếc Nhẫn” sau khi nhà của cụ được đăng trên một trang web giới thiệu những địa điểm nên đến viếng ở Bắc Scotland.
Cụ không có điện thoại di động hay internet và không còn lái xe do tuổi tác, nhưng cụ thích ra ngoài và gặp gỡ mọi người.
Đối với cụ Grant, việc thực hiện các dự án sáng tạo và tân trang như thế này giúp cụ cảm thấy trẻ trung.
“Bạn sẽ thực sự cảm thấy hào hứng khi làm những điều thú vị,” cụ Grant nói. “Tôi luôn là một nhà phát minh và thiết kế.”
Cụ nhớ lại việc ngay khi còn bé, mẹ cụ đã nói cụ luôn vẽ vời.
“Mọi người nghĩ tôi thông minh bởi vì tôi làm những thứ độc đáo, nhưng đó là vì họ chưa thử,” cụ nói.
Mặc dù sắp bước sang tuổi 90, nhưng cụ Grant cho biết cụ cảm thấy mình như là thiếu niên.
“Mọi người không thể tin tôi đã 90 tuổi,” cụ nói. “Tôi đã chu du khắp thế giới; tất cả đều là những cuộc phiêu lưu tuyệt vời.”
Cụ Grant tin rằng cụ có thể bắt đầu với “một hạt giống” nhưng kết quả sẽ là một ngôi nhà.
Đối với cụ, “làm việc là một liệu pháp tuyệt vời.”