Nhiếp ảnh gia trải nghiệm đời sống du mục vùng Siberia lạnh giá
ANNA MASON
Trong chuyến chu du thám hiểm của mình, một nhiếp ảnh gia người Nga đã thu được nhiều hình ảnh chân thực về đời sống giản dị đến kinh ngạc và sức sống mãnh liệt của những người Nenet – một nhóm thiểu số bản địa sinh sống tại vùng Bắc cực nước Nga.
Tháng 04/2021, anh Daniel Kordan, người sống ở Tuscany, đã lên đường đến thăm những người du mục chăn tuần lộc. Với ước mơ ban đầu là được tận mắt chứng kiến và chụp ảnh chuyến di cư của họ về phía Bắc, cũng được gọi là “Argish”, nhưng anh Kordan đã may mắn được trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời hơn thế.
Anh đã được mời sống cùng với một gia đình Nenet trong một tuần và khám phá bản thân ở vùng đất xa xôi của Yamal, một khu vực phía Bắc nước Nga, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục truyền thống.
“Yamal đã khiến tôi không khỏi kinh ngạc,” anh Kordan viết trong một bài đăng trên Facebook. “Chuyến đi này giống như một cuộc du hành xuyên không về vài thế kỷ trước. Cứ như thể quý vị thấy lạ lẫm giữa chốn lãnh nguyên đầy núi non, tuyết trắng, tộc người Nenet, và những chú tuần lộc của họ.”
Yamal có nghĩa là “nơi tận cùng của thế giới” trong ngôn ngữ của những người bản địa Nenet. Nơi này đã là nơi sinh sống của họ trong hơn một ngàn năm, và là một “khu vực xa xôi hẻo lánh, nơi có những trận gió ở vùng đất đóng băng vĩnh cửu, những con sông ngoằn ngoèo, và thảm thực vật nhỏ bé.” Đối với tộc người Nenet, vốn là những người dân du mục, vùng đất phủ đầy tuyết và những chú tuần lộc là là yếu tố quan trọng đối với bản sắc chung của họ. Đàn tuần lộc được xem là nhà của họ, là thức ăn của họ, là vật sưởi ấm cho họ, và là phương tiện di chuyển của họ, anh Kordan đã giải thích như vậy.
Anh Kordan đã ở tạm trong một căn lều với một gia đình, anh đã không hình dung rằng mình sẽ bị kẹt lại nhiều ngày trong một trận bão tuyết. Anh cho biết, đây chỉ là “sự khởi đầu của một câu chuyện dài”.
Vì thế, anh Kordan đã có cơ hội quan sát trực tiếp cuộc sống thường nhật của người Nenet.
“Bà Lena – vợ của ông Pyotr Ivanovich, đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt hành trình,” anh Kordan nói. “Quả thực là bà đã vất vả làm việc từ lúc mặt trời mọc cho đến đêm: mang tuyết vào lều và làm tuyết tan chảy để dùng, rồi lại làm cho căn lều kiên cố không bị gió thổi bay, hoặc nấu ăn cho chúng tôi.”
Anh chia sẻ, những món ăn mộc mạc nhưng được nấu tại nhà và rất thơm ngon. Anh thường được chiêu đãi món cá hoặc thịt nai với mì ống. Anh Kordan giải thích rằng bà Lena có năng lượng phi thường, bà thường lấy thực phẩm trực tiếp từ một chiếc tủ đông bên ngoài. Bà cũng nấu tuyết lên và may vá quần áo.
Tuy nhiên, không lâu sau khi anh Kordan đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thường nhật ở đây, anh bắt đầu gặp khó khăn với thời tiết khắc nghiệt.
“Trời bắt đầu lạnh dần. Ngày đầu tiên nhiệt độ chỉ xấp xỉ âm 5 độ C, và tuyết phủ khắp nơi.” Sau đó, nhiệt độ giảm xuống âm 25 độ C,” anh viết. “Vào buổi tối, người dân Nenets bật bếp lên cho nóng và sau đó đi ngủ. Đến rạng sáng, nhiệt độ trong lều đã gần bằng với nhiệt độ bên ngoài.”
Trong khoảng thời gian lưu lại nơi này, anh Kordan đã may mắn có cơ hội chụp lại những bức ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống đời thường của người Nenet, cũng như hiểu thêm về tập tục và lối sống đa dạng của họ.
Loạt ảnh sống động của anh gồm chân dung của những người Nenet trong trang phục truyền thống, những chú chó Bắc Cực, và những đứa trẻ đáng yêu.
“Những em bé người Nenet ngoan ngoãn và điềm tĩnh lạ thường,” anh Kordan nói. “Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc hay tiếng la hét nào trong suốt một tuần.”
Cuối cùng, trước ngày trở về, ước mơ bấy lâu của anh đã trở thành hiện thực: Anh lên đường trên một chiếc xe trượt tuyết để đồng hành với cuộc di cư của người Nenets về phía Bắc.
“Đó là một sự kiện diễn ra trên quy mô lớn và vô cùng đẹp đẽ: Hình ảnh hàng chục đoàn xe tạo ra từ những xe trượt quyết nối đuôi nhau băng qua những thung lũng, những ngọn đồi và những dải núi trùng điệp,” anh Kordan hồi tưởng về Argish.
Hành trình kéo dài 12 giờ từ lúc bình minh đến khi màn đêm buông xuống, còn anh Kordan thường xuyên vượt qua đàn tuần lộc để tìm kiếm những góc ảnh mới mẻ.
Không những vậy, vào đêm cuối cùng ở Yamal, anh Kordan còn chụp được những bức ảnh ngoạn mục về ánh sáng phương Bắc huyền ảo bên trên khu cắm trại mới dựng.
“Khi chúng tôi vừa đặt chân đến khu cắm trại mới, những người Nenet đã lập tức lấy lại sức lực, đun lò, và mời chúng tôi uống trà,” anh Kordan nói. “Nơi ở mới đẹp vô cùng! Những ngọn núi bao bọc xung quanh, thật bao la rộng lớn.”
Đối với anh Kordan, chuyến hành trình này vượt hơn cả sự mong đợi ban đầu của anh.
“Tôi đã có được nhiều hơn thế… Du lịch, mạo hiểm, kết nối với những người tuyệt vời,” anh nói. “Tất nhiên, chúng tôi đã gặp phải một cơn bão dữ dội, nhưng những bức ảnh mà tôi có được hóa ra lại không tầm thường, và đó là những bức ảnh mà tôi yêu thích nhất.”
Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với chúng tôi tại [email protected] và tiếp tục đón nhận nguồn cảm hứng hàng ngày bằng cách ghi danh đọc bản tin Bright tại TheEpochTimes.com/newsletter