Nơi duy nhất trên Trái Đất bạn có thể ‘du hành thời gian’ 21 tiếng trong 2 dặm: quần đảo Hôm Qua và Ngày Mai
ANNA MASON
Hãy tưởng tượng bạn thức dậy trên hòn đảo quê hương của mình, biết rằng những người hàng xóm của bạn trên một hòn đảo cách đó hai dặm sẽ sớm thưởng thức bữa sáng của ngày hôm sau.
Đó là tình huống có thật cho những cư dân của hai hòn đảo Diomede: Diomede Lớn và Diomede Nhỏ. Mặc dù chỉ cách nhau 2.4 dặm (3.8 km), nhưng chênh lệch múi giờ giữa hai đảo này là 21 tiếng. Không ngạc nhiên khi chúng còn được gọi là Đảo Ngày Mai (Diomede Lớn) và Đảo Hôm Qua (Diomede Nhỏ).
Sự chênh lệch về múi giờ đáng ngạc nhiên này bắt nguồn từ nguyên nhân lịch sử lẫn địa lý. Hai hòn đảo này, nằm ở Biển Bering, nằm ở khoảng giữa tiểu bang Alaska và Nga, được phân cách bởi Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line – IDL).
Để thêm vào sự độc đáo về địa thế này, Đảo Nhỏ thuộc Mỹ quốc, và Đảo Lớn thuộc nước Nga.
Năm 1867, Hoa Kỳ đã mua tiểu bang Alaska từ Nga [nhằm] sử dụng hai hòn đảo nhỏ này như một điểm để vẽ biên giới. Điều đó không mấy quan trọng đến những cư dân ở đây – hầu hết là những người Inupiat Eskimo – họ đã tiếp tục chung sống với nhau như xưa, cho đến lúc Chiến tranh Lạnh bắt đầu thì những căng thẳng leo thang ngăn cấm việc đi lại giữa hai hòn đảo này.
Theo trang thống kê dân số thế giới World Population Review, có khoảng 77 công dân Hoa Kỳ sống tại thị trấn Diomede trên đảo Diomede Nhỏ. Sinh hoạt theo lối sống truyền thống, họ sinh tồn bằng cách đánh bắt các loài động vật biển và thu hoạch cá và cua. Phương tiện chính đến đảo là bằng trực thăng.
Mặt khác, đảo Diomede Lớn không có cư dân thường trú, thay vào đó là một trạm thời tiết của Nga và một căn cứ quân sự. Trong suốt Chiến tranh Lạnh, những cư dân từng ở đây bị buộc phải di dời và nhiều người đã chuyển đến Siberia.
Tuy nhiên, trước khi xảy ra cuộc xung đột nói trên, các hòn đảo này được nối kết với nhau như một cộng đồng duy nhất. Vào mùa đông khi nước giữa các hòn đảo này đông cứng thành một cây cầu băng, những người dân địa phương thường xuyên di chuyển qua lại. Hầu như không ai chú ý đến đường biên giới và đường đổi ngày quốc tế cắt ngang giữa họ, và những cư dân ở đảo Diomede Lớn và Diomede Nhỏ thường kết hôn với nhau, các nền văn hóa và phong tục của họ hòa làm một.
Về lý thuyết, họ ở cách nhau một ngày, nhưng trên thực tế, cuộc sống vẫn diễn ra đồng bộ bình thường.
Ngày nay, thị trấn Diomede tọa lạc xung quanh một bãi biển nhỏ ở phía tây của đảo Diomede Nhỏ. Những cư dân ở đây có thể trông thấy nước Nga, thông qua đảo Diomede Lớn, ngay từ những ô cửa sổ trong nhà của họ.
Tất cả những gì nằm giữa hai vùng đất rộng lớn này là dải nước được biết đến là “bức màn băng” (ice curtain): 2.4 dặm, và cách nhau 21 giờ.
Cô Anna Mason là nhà văn sống ở Anh. Cô có bằng cử nhân Văn học và có sự hiếu kỳ về những con người và những nơi mà nền giáo dục chính thống không thể cung cấp đủ kiến thức. Cô Anna thích kể chuyện, phiêu lưu, tận hưởng ánh nắng ở vùng Balearic và những cơn mưa ở vùng Yorkshire.