Phóng viên NTD và các nhà hoạt động nhân quyền bị tấn công tại địa điểm biểu tình trong hội nghị thượng đỉnh APEC
Eva Fu và Frank Fang
SAN FRANCISCO — Một phóng viên NTD – hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times – đã bị tấn công trên đường phố khi đang đưa tin về các cuộc biểu tình chống vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương (APEC). Đây là một trong nhiều hành vi thù nghịch diễn ra bên lề các cuộc họp APEC, bị nghi ngờ là do đám tay chân của Trung Cộng gây ra.
Sự việc xảy ra hôm 15/11 gần ngã tư đường số 4 và đường Market, cách Trung tâm Moscone nơi diễn ra các cuộc họp APEC vài dãy phố . Cuộc tấn công, nhắm vào phóng viên Jason Blair của đài NTD, đã được ghi lại trên điện thoại của chính nạn nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho The Epoch Times tối hôm 15/11, ông Blair cho biết một thanh niên, trong độ tuổi 20 tuổi, đã tấn công ông vì ông quay video ghi cảnh anh ta đang cố phá rối cuộc biểu tình do học viên Pháp Luân Công tổ chức. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài công pháp tĩnh tại và các bài giảng về đạo đức – vốn đã trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc kể từ năm 1999.
Khi lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tới thành phố này để dự hội nghị thượng đỉnh APEC, các học viên – nằm trong số các nhóm biểu tình gần địa điểm tổ chức sự kiện ngày hôm đó – đã có mặt tại đây để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp kéo dài 24 năm của chính quyền Trung Quốc đối với tín ngưỡng của họ.
Ông Blair cho biết lúc mới đầu người thanh niên này đã đá vào chiếc loa của các học viên Pháp Luân Công khiến pin trong chiếc loa văng ra. Ngay sau đó, ông Blair bắt đầu ghi hình người thanh niên này, anh ta bước tới một biểu ngữ và “cố gắng giật nó xuống,” ông Blair kể lại.
Đoạn video cho thấy ngay sau khi người thanh niên nhận thấy người phóng viên của NTD này đang ghi hình mình, thì anh ta liền quay mặt lại và nhìn thẳng vào ông.
Anh ta sau đó đã vung tay phải đánh ông Blair trong khi đang cầm một dụng cụ trông như kim loại.
“Cậu ta nhắm vào cánh tay và bàn tay của tôi. Cậu ta đang nhắm đến điện thoại của tôi, một cú đánh rất mạnh. Cậu ta chủ yếu đánh vào cánh tay của tôi. Điện thoại của tôi chao đảo nhưng không rơi,” ông Blair nói.
Sau đó, một cảnh sát mặc thường phục gần đó đã khống chế người thanh niên này.
Ông Blair cho biết toàn bộ sự việc “khá là căng thẳng,” vì mọi thứ diễn ra “quá nhanh,” và ông không chắc người thanh niên sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không hề sợ hãi.
“Tôi từng tập các môn thể thao đọ sức như MMA [võ tổng hợp] và quyền anh Thái Lan. Vì thế tôi hoàn toàn không sợ hãi,” ông nói. “Tôi khá bình tĩnh trong suốt thời gian đó.”
‘Sao họ có thể trắng trợn đến vậy?’
Mặc dù danh tính và động cơ của người đàn ông này vẫn chưa được xác định, nhưng ông Blair không nghĩ kẻ tấn công đó “chỉ là một gã điên, vô gia cư ngẫu nhiên nào đó.”
Ông cho biết người đàn ông này mang đầy “năng lượng thù hận” và dường như đã có mục tiêu trong đầu.
Vụ tấn công hôm 15/11 nhằm vào cuộc biểu tình nhân quyền và người phóng viên nói trên xảy ra tiếp theo sau một số vụ việc tương tự ở những nơi khác nhắm vào nhóm tín ngưỡng này và những người chỉ trích chế độ cộng sản Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng những sự việc như thế này là một phần của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh. Hồi tháng Tư, Bộ Tư pháp đã buộc tội 40 thành viên thuộc lực lượng công an quốc gia Trung Quốc về các tội danh liên quan đến một chiến dịch phối hợp cố ý quấy rối người dân Hoa Kỳ.
Hồi tháng 02/2022, tại khu Flushing của New York, một người đàn ông gốc Hoa có hình xăm trên tay và ngực đã tấn công các quầy thông tin được dựng lên để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Trung Cộng chủ trương.
Đầu năm nay, một người đàn ông 77 tuổi tên là Tề Trung Bình (Qi Zhongping) đã bị bắt sau khi bị cáo buộc hành hung một học viên Pháp Luân Công đang làm tình nguyện viên tại một quầy thông tin ở Flushing.
Vụ tấn công hôm 15/11 không phải là vụ duy nhất mà những người chỉ trích chính quyền cộng sản này trở thành mục tiêu trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Một ngày trước đó, một người thỉnh nguyện tên Jia Junwei đến từ tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc, đã bị đánh bởi những người biểu tình ủng hộ Trung Cộng vẫy cờ cộng sản, khi người này đang biểu tình bên ngoài khách sạn St. Regis ở San Francisco – nơi ông Tập lưu trú trong chuyến công du.
Bà Jia nói với Đài Á Châu Tự do rằng một vài người biểu tình ủng hộ Trung Cộng kéo tóc bà khiến bà ngã xuống đất. “Sau đó họ đá mạnh vào đầu tôi. Trong khi tôi vẫn đang nằm trên mặt đất, thì một số người dùng cán cờ đánh tôi,” bà nói.
Bà Jia đang tìm kiếm công lý cho người cha đã khuất của mình, ông Jia Ruifeng, một nạn nhân trong vụ tịch thu đất đai của chính quyền. Ông đã tử vong trong trại giam ở Trung Quốc hồi năm 2017 sau nhiều lần cố gắng đòi bồi thường cho nhà máy bị cưỡng bức phá dỡ của ông.
Bà Ge Kaiying – một nhà hoạt động 61 tuổi đến từ Thượng Hải từng giương các biểu ngữ cùng với bà Jia – cho biết những người biểu tình ủng hộ Trung Cộng đã nhận ra và bao vây bà khi bà đến gần ngã tư nơi họ tụ tập.
Một người phụ nữ đã giẫm lên ngón chân bà rồi đánh vào đầu bà trong khi một người khác lấy hành lý của bà, và chỉ trả lại khi bà đe dọa gọi cảnh sát.
“Họ chắc chắn là đặc vụ làm việc cho chính quyền Trung Quốc,” Bà Ge kể với The Epoch Times. “Tôi chưa bao giờ xúc phạm họ dưới bất kỳ hình thức nào. Tại sao họ lại đánh tôi?”
“Họ đang ở trên đất Mỹ. Sao họ có thể trâng tráo như vậy?”