Quốc hội công bố loạt đầu tiên của 40,000 giờ cảnh quay ngày 06/01
Joseph M. Hanneman
Hôm 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa–Louisiana) thông báo, hơn 40,000 giờ cảnh quay an ninh của Cảnh sát Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/01 sẽ được công khai trên một trang web chuyên biệt. Các cảnh quay sẽ được bắt đầu công bố ngay lập tức và tăng thêm số lượng trong những tháng tới.
Tuy nhiên, một phụ tá cao cấp ở Quốc hội nói với The Epoch Times rằng, các video clip riêng lẻ được phát hành cho giới truyền thông hoặc những người yêu cầu khác thì mặt của những nhân vật mà người ta có thể nhận diện sẽ được làm mờ đi. Hạn chế đó đã khiến một số bị cáo trong vụ án hình sự ngày 06/01 ngay lập tức phản ứng.
Nguồn tin trên cho biết: “Vì vậy, mặc dù chúng tôi đang tăng thêm đáng kể số lượng clip có sẵn và mở rộng phạm vi những người có thể yêu cầu chúng, nhưng chúng tôi sẽ làm mờ khuôn mặt của những cá nhân có thể nhận dạng được.”
“Để khôi phục sự tin cậy và lòng tin của dân Mỹ vào chính phủ, chúng ta phải minh bạch,” ông Johnson viết trên X.com. “Đây là một bước nữa để giữ những lời mà tôi đã hứa nếu được bầu làm Chủ tịch của quý vị.”
Tiểu ban Giám sát của Ủy ban Hành chính Hạ viện, do Dân biểu Barry Loudermilk (Cộng Hòa–Georgia) làm chủ tịch, đã đăng lên 90 giờ cảnh quay an ninh của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong phòng xem trực tuyến này. Lần công bố đầu tiên này bao gồm cả các cảnh quay trước đây đã được cung cấp cho nhiều hãng truyền thông khác nhau.
“Mục tiêu cuộc điều tra của chúng tôi là cho người dân Mỹ thấy rõ về những gì đã xảy ra tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021, và điều này bao gồm tất cả các video chính thức từ ngày hôm đó,” ông Loudermilk cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tải lên các đoạn video khi chúng tôi tiến hành điều tra và tiếp tục xem lại đoạn ghi hình.”
Nguồn tin cho biết nhiều video nữa sẽ được đăng liên tục lên trang web công khai này.
Một số video sẽ bị giữ lại nếu được coi là “nhạy cảm cần bảo mật” hoặc nếu chúng “có khả năng dẫn đến việc công khai thông tin nhận dạng và quấy rối cá nhân,” viên phụ tá này cho biết.
Nguồn tin này cho biết bắt đầu từ ngày 20/11, công chúng cũng sẽ có thể xem các đoạn video trên máy chiếu tại các văn phòng ủy ban ở Capitol Hill.
Những ai muốn xem video tại các văn phòng ủy ban sẽ phải hẹn giờ mà họ dự kiến sẽ xem bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected].
Việc xem trực tiếp trên các trạm máy chiếu của Quốc hội sẽ thuận tiện hơn nhiều so với xem trên phòng chiếu trực tuyến. Người xem trực tiếp có thể chọn xem riêng từng máy ghi hình từ bản đồ tương tác của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và chọn cảnh quay theo khung thời gian.
Hệ thống xem trực tiếp này có cả bản đồ cho từng vị trí của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Khuôn viên Tòa nhà Quốc hội được chia thành nhiều khu vực, với các vị trí đặt máy ghi hình được biểu thị bằng những biểu tượng nhỏ. Người xem có thể truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu, trong khi đó, phòng xem trực tuyến sẽ chứa sẵn các đoạn phim trình chiếu liên tục.
Thông báo trên được đưa ra trong lúc công chúng và các bị cáo liên quan vụ việc ngày 06/01 ngày càng gia tăng áp lực để có được quyền xem các video an ninh đó. Cựu Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa–Calif.) hồi đầu năm nay cũng hứa sẽ công bố cảnh quay ngày 6 tháng Giêng, nhưng rồi không thực hiện lời hứa cho công chúng được xem trực tiếp như lời ông cam kết.
Việc thiết lập phòng xem video và kế hoạch làm mờ khuôn mặt trên những video clip được cung cấp cho giới truyền thông hoặc công chúng đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội.
“Việc công bố các cảnh quay do camera an ninh ghi lại được trong ngày 06/01 chỉ là một cách để Quốc hội làm ra vẻ là họ đang công khai các đoạn băng, nhưng lại cất giữ những đoạn quan trọng mà ‘một ngày nào đó’ mới cho chúng ta xem trong một đợt phát hành ‘trong tương lai’,” ông Will Pope – bị cáo của sự kiện 06/01 – viết trên X. “Họ đã giao TẤT CẢ cho FBI vào tháng 01/2021 rồi! Dân Mỹ cũng xứng đáng được xem TẤT CẢ chỉ trong một đợt!”
Ông Pope cho biết việc làm mờ khuôn mặt của những người xuất hiện trong các video có thể tải xuống sẽ làm xói mòn lòng tin của công chúng. Ông gọi thông báo hôm 17/11 là một “chiêu trò truyền thông”.
Ông viết: “Người Mỹ sẽ không bao giờ tin tưởng những thước phim ngày 06/01 đã bị làm mờ và chỉnh sửa.”
Một số người bình luận trên mạng xã hội hỏi làm cách nào để họ biết chắc được rằng các file ghi hình được đăng trực tuyến đã không bị chỉnh sửa gì.
Trong cuộc họp trực tuyến Spaces trên X, một vài người trong số hơn 800 người tham gia cho biết họ mong đợi Google và YouTube sẽ kiểm duyệt không chỉ tin tức về các video ngày 06/01 được phát hành mà còn cả bất kỳ video clip nào mà mọi người cố gắng tải lên mạng xã hội. Một số người khác cho biết họ không hiểu tại sao phòng xem trực tuyến lại không có cho phép người xem “tải về” (download) những đoạn phim ấy.
Các nguồn tin của Quốc hội cho biết công chúng có thể yêu cầu các video có thể tải về dựa trên nghiên cứu của họ, nhưng tất cả các clip đều phải được ủy ban cho phép và sẽ được làm mờ khuôn mặt của những người có thể nhận dạng được.
Đầu năm nay, The Epoch Times đã có được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của gần 1,700 máy ghi hình ngày 05 và 06/01 của Cảnh sát Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Dựa trên nghiên cứu được thực hiện trên các trạm chiếu video ở Capitol Hill, tờ báo này đã yêu cầu và được cung cấp hàng chục đoạn clip riêng lẻ để sử dụng trong bản tin đặc biệt Băng Ghi Hình Ngày 06/01 (The Jan. 6 Tapes).
Tờ báo này cũng sử dụng đoạn video chưa được công bố trước đó cho một loạt những bài báo điều tra về vụ tử vong của cô Rosanne Boyland và ông Benjamin Philips cũng như video giám sát người sáng lập nhóm Oath Keepers – ông Stewart Rhodes.