The Epoch Times Hồng Kông vươn lên trong môi trường truyền thông không ngừng thay đổi
Gigi Lin
Tại Hồng Kông, nơi môi trường chính trị và xã hội cho ngành truyền thông đang trở nên kém thuận lợi hơn, những nhân viên tình nguyện đảm trách đi phát báo của The Epoch Times (HK) thường phải đối mặt với nhiều quấy nhiễu, nhưng họ vẫn kiên trì. Độc giả, người hâm mộ, và những người ủng hộ, thậm chí cả đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực, cũng không tránh khỏi lo lắng cho sự an toàn của những nhân viên này và tự hỏi “Điều gì khiến họ kiên trì trước áp lực như vậy?”
Hồi tháng 04/2023, chúng tôi đã liên lạc với một số tình nguyện viên phát báo The Epoch Times (Hồng Kông) để tìm hiểu, và đây là những gì họ cho biết.
Đến thăm đồn cảnh sát địa phương để hiểu biết nhau hơn
Bà Lau (bí danh), một giáo viên đã về hưu nay đã hơn 80 tuổi, là nhân viên tình nguyện thuộc bộ phận phân phát báo The Epoch Times (Hồng Kông). Khi đi giao các ấn bản quảng cáo của The Epoch Times trên đường phố, bà thường gặp những cảnh sát nói với bà rằng “The Epoch Times không phải là một tờ báo hợp pháp” hoặc nói rằng bà có thể “vi phạm Luật An ninh Quốc gia (NSL)” và có thể bị bắt vì bị tình nghi phạm tội “kích động”.
Người phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn nhưng giọng nói sang sảng này kể lại: “Tôi hỏi họ rằng tôi sao có thể vi phạm điều khoản nào của Luật An ninh Quốc gia được khi tôi chỉ đang khuyên mọi người hành thiện và tránh làm điều ác. Các nhân viên cảnh sát chỉ biết im lặng và không thể trả lời.”
Trong những tháng qua, bà Lau thường xuyên bị cảnh sát bám theo và tra hỏi để lưu lại số căn cước của bà. “Tôi nghĩ họ có quá nhiều ngộ nhận. Tôi muốn sau này có cơ hội giải thích rõ với họ, vậy nên tôi cũng đã ghi lại số hiệu trên bảng tên của họ.”
Nhờ thông tin của “Cục Quan hệ Cộng đồng – Cảnh sát”, bà Lau đã có được số điện thoại liên lạc của những viên cảnh sát đó. Bà đã thử gọi điện nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Vậy là bà Lau quyết định đến đồn cảnh sát địa phương cùng với hai tình nguyện viên khác. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng họ cũng có thể gặp được viên cảnh sát cao cấp phụ trách. Bà Lau đã nói rõ mục đích của chuyến thăm, giới thiệu về The Epoch Times (Hồng Kông), và giải thích lý do vì sao bà tình nguyện dành thời gian và sức lực của mình để làm công việc quảng bá cho The Epoch Times (Hồng Kông); tất cả đều là vì tình yêu của bà đối với Hồng Kông.
Viên cảnh sát cao cấp đón tiếp họ đã xác nhận rằng việc phân phát báo không có gì bất hợp pháp. “Chỉ có điều, nếu quá nhiều người đi lại khắp nơi thì có lẽ sẽ có ai đó phàn nàn về quý vị.” Người cảnh sát này đã tiễn nhóm của bà Lau ra tận cổng đồn cảnh sát và nhấn mạnh một lần nữa, “Sau này chúng ta nên trò chuyện với nhau nhiều hơn.”
Kể từ đó, bà Lau không còn bị cảnh sát địa phương yêu cầu cho xem thẻ căn cước nữa. Bà đã viết một lá thư cảm ơn để bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với người cảnh sát phụ trách đã tiếp đón bà tại đồn cảnh sát đó.
Bị các thành viên thân cộng trong cộng đồng đe dọa
Cô Annie (bí danh), một sinh viên đại học, là một tình nguyện viên trẻ tuổi hơn. Cô chia sẻ với chúng tôi rằng một ngày nọ khi cô đang phân phát ấn bản quảng cáo của The Epoch Times (Hồng Kông) trên đường phố, thì một người đàn ông với phương ngữ từ Đại lục đã đến gần cô và nói: “Đừng phát báo ở đây nữa!” Ông ấy đe dọa, “Nếu cô còn không biến đi, thì tôi sẽ tố cáo [cô] lên Cục An ninh Quốc gia.” Người đó đã cho cô Annie xem thẻ cảnh sát của mình đồng thời lấy số căn cước của cô Annie.
Vào một hôm khác, một người phụ nữ khác đến gần và lấy điện thoại ra chụp hình cô Annie. Tháng 04/2023, người phụ nữ này đã đăng bức ảnh đó lên mạng xã hội để khoe rằng cô đã “hù dọa một người quảng bá cho Epoch Times” đồng thời dọa cô Annie rằng cô sẽ gửi bức ảnh này “đến Cục An ninh Quốc gia và Cục Nhập cư” để tố cáo.
Tuy nhiên, cô Annie không hề cảm thấy sợ hãi. Cô mỉm cười nhớ lại những sự việc trên và bình tĩnh nói: “Tôi hy vọng cô ấy có thể phân biệt được thiện và ác, và sẽ chỉ lên tiếng sau khi cô ấy biết được sự thật.”
Luôn nghĩ đến người khác
Bà Cheung (bí danh), một phụ nữ lớn tuổi khác, đã làm công việc tình nguyện phân phát báo The Epoch Times (HK) ở hòn đảo này hơn mười năm. Bà kể với chúng tôi rằng ở những khu vực bà phụ trách, cảnh sát cũng thường xuyên ghi lại thông tin căn cước của các tình nguyện viên The Epoch Times (HK), “đôi khi hai lần một ngày”. Bà Cheung cho biết các nhân viên cảnh sát địa phương đã thuộc tên của bà.
Bà Cheung nhớ lại trong những năm dưới thời cựu Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh, các nhóm thân cộng địa phương đã từng sách nhiễu các tình nguyện viên của The Epoch Times (HK) hết lần này đến lần khác. Trước sự sách nhiễu này, một nhân viên cảnh sát từng nói: “Tôi không đứng về phía nào cả, chúng tôi trung lập.” Bà Cheung trả lời: “Không phải vậy. Nếu anh không đứng về phía thiện, thì tức là anh đang đứng về phía tà ác, vì vậy anh phải đứng về phía chúng tôi.” Người cảnh sát này hiểu ra ngay, “Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ suy nghĩ (theo cách) như vậy.”
Bà Cheung nói với chúng tôi: “Chúng ta phải luôn tử tế và nghĩ cho người khác. Chúng ta không nên trách mắng (cá nhân) người cảnh sát đó chỉ vì công việc của họ là tay sai cho Trung Cộng. Họ cũng đang ở trong một tình thế khó khăn, và chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ.”
Bà Cheung nói rằng lòng tốt cũng có thể cải biến hoàn cảnh. “Một cụ cao niên không ưa chúng tôi đã mắng mỏ chúng tôi nhiều năm, nhưng giờ thì bà đã hồi tâm chuyển ý và ngưng làm vậy.”
Bà nhớ rằng bà đã giải thích một cách ôn hòa với một người đe dọa sẽ tố cáo các tình nguyện viên với cơ quan an ninh quốc gia: “The Epoch Times là một tờ báo được cấp phép ở Hồng Kông. Anh có thể kiểm tra xem có phải như vậy không. Nếu không thì làm sao chúng tôi có thể quảng cáo tờ báo một cách công khai như thế này? Nói năng vô trách nhiệm thì không tốt cho anh đâu.”
Tổng biên tập: Dù chịu áp lực, nhưng còn đưa tin về sự thật thì còn hy vọng
Chúng tôi cũng đã trao đổi với bà Quách Quân (Guo Jun), tổng biên tập của The Epoch Times (ấn bản Hoa ngữ).
Trong những năm gần đây, khi hoàn cảnh xã hội ở Hồng Kông trở nên ít thuận lợi cho ngành truyền thông, Nhật báo The Epoch Times (Hồng Kông) vẫn được bày bán và các ấn bản quảng cáo hàng tuần tiếp tục được phát miễn phí. Mặc dù quy mô của mạng lưới phân phối đã giảm, nhưng độc giả và những người ủng hộ The Epoch Times (Hồng Kông) vẫn có thể đặt mua báo dài hạn hoặc mua báo từ các sạp báo được chỉ định cũng như nhận các bản tin điện tử trực tuyến.
Theo bà Quách Quân, The Epoch Times Hồng Kông đã luôn hoạt động hợp pháp theo giấy phép mà chính phủ cấp. “Mặc dù chúng tôi đã gặp phải một số khó khăn và chịu một số áp lực, nhưng có rất nhiều người chính trực ở Hồng Kông, bao gồm cả các công chức và nhân viên cảnh sát, đã công nhận và ủng hộ The Epoch Times (Hồng Kông).”
Trung Cộng đã phát động nhiều chiến dịch chính trị khác nhau trong lịch sử, hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc trong quá trình này, xuyên tạc lịch sử, và thường làm mù quáng và lừa dối người Trung Quốc với cái gọi là lòng yêu nước. Trung Cộng cũng sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để đạt được các mục đích chính trị, gây áp lực lên các chính phủ ngoại quốc, các tập đoàn kinh doanh, và các hãng truyền thông ngoại quốc. Mục tiêu cuối cùng của Trung Cộng là cái gọi là “giải phóng toàn nhân loại (có nghĩa là chinh phục toàn thế giới bằng chủ nghĩa cộng sản).” Bà Quách đã giải thích điều này.
Bà cho biết: “Trong cuộc đối đầu chưa từng có giữa thiện và ác này, Trung Cộng đang dồn hết tâm sức để hạ thấp những chuẩn mực đạo đức của Trung Quốc và thế giới. Tuy nhiên, khi chuẩn mực đạo đức của xã hội hoàn toàn băng hoại thì cũng là lúc nhân loại đi đến diệt vong.”
Bà Quách trích dẫn một đoạn trong bài viết “Vì sao có nhân loại” được công bố hồi tháng 01/2023 của nhà sáng lập Pháp Luân Công Lý Hồng Chí, “Hết thảy loạn tượng đều là Thần an bài vào cuối cùng, mục đích là khảo nghiệm chúng sinh có thể được cứu độ chăng, đồng thời khổ cũng có thể tiêu tội nghiệp trong quá trình này; hết thảy đều vì để cứu người trở về thế giới thiên quốc.”
Bà tiếp tục giải thích: “Mặc dù chịu áp lực, nhưng The Epoch Times đã không ngừng đưa tin về sự thật, với ước nguyện giúp mọi người nhận ra bản chất của Trung Cộng để họ có thể hiểu được những thiên cơ từ Thần vào thời điểm đặc biệt này và nhờ đó được cứu vào thời khắc mạt hậu cuối cùng.”
Vì vậy, “chính sự tồn tại của ‘The Epoch Times’ sẽ thắp sáng lên niềm hy vọng cho mọi người trong thời điểm khó khăn ngày nay,” bà nói và hy vọng The Epoch Times tiếp tục theo tinh thần này và tuân thủ các nguyên tắc của tờ báo. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể kiên trì vì chúng tôi muốn giúp đỡ từ những điều căn bản nhất, đó là lương tâm. Chúng tôi kêu gọi mọi tầng lớp xã hội tiếp tục ủng hộ cho The Epoch Times (Hồng Kông).”