Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố từ chức vì cáo buộc quấy rối
Hôm 10/08, Thống đốc New York Andrew Cuomo, một thành viên Đảng Dân Chủ, tuyên bố rằng ông sẽ từ chức, có hiệu lực trong 14 ngày tới, sau các cáo buộc quấy rối tình dục đã được đề cập tường tận trong một báo cáo của Tổng chưởng lý của tiểu bang này vào tuần trước.
Quyết định từ chức của ông Cuomo được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội tiểu bang New York bắt đầu cân nhắc về một cuộc điều tra đàn hặc đối với hành vi của ông, cùng với các quan chức hàng đầu của Đảng Dân Chủ, trong đó có cả Tổng thống Biden, kêu gọi ông Cuomo từ chức.
Trong một bài diễn văn được phát trên truyền hình, ông Cuomo nói rằng, “Điều tốt nhất tôi có thể giúp được trong lúc này là nên tránh sang một bên và để cho chính phủ [tiểu bang New York] duy trì hoạt động như thường lệ.”
Nhưng ông Cuomo cho biết ông chưa từng cố ý thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nữ nhân viên hay người phụ nữ nào, khi khẳng định rằng các cáo buộc chống lại ông mang “động cơ chính trị”. Tuy nhiên, vị thống đốc đã trải qua ba nhiệm kỳ này cho biết cuộc đàn hặc sẽ khiến tiểu bang New York rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều tháng.
Phó thống đốc Kathy Hochul hiện 62 tuổi, một thành viên Đảng Dân Chủ, đồng thời là một cựu thành viên quốc hội, sẽ trở thành thống đốc thứ 57 của New York và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo tiểu bang này.
Ông Cuomo nhấn mạnh rằng, “Đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Các hoạt động của chính phủ và lãng phí năng lượng vào những việc gây phân tâm nên xếp hạng chót trong những việc mà chính phủ nên làm. Tôi không thể là nguyên nhân cho tất cả những điều này. New York mạnh mẽ là New York yêu thương. Tôi yêu New York và cả tất cả quý vị. Mọi việc tôi đã làm đều xuất phát từ lòng yêu mến, và tôi không muốn bản thân trở nên vô dụng theo bất kỳ cách nào.”
Khi nói với 3 cô con gái của mình, ông Cuomo nói với họ, “Tôi muốn chúng biết từ tận đáy lòng rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cố ý thiếu tôn trọng phụ nữ, đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào khác với cách tôi muốn chúng được đối xử, và đây là những lời trung thực trước Chúa.”
Sự việc xảy ra khoảng một tuần sau khi Tổng chưởng lý Letitia James của New York, cũng là một thành viên Đảng Dân Chủ, viết trong một báo cáo dài rằng ông Cuomo có hành vi quấy rối tình dục và văn phòng của ông đã giải quyết các cáo buộc chống lại ông một cách yếu kém. Bà không buộc tội vị thống đốc mặc dù các văn phòng cảnh sát cũng như các công tố viên đã ra thông báo rằng họ đang tiến hành điều tra.
“Cụ thể, chúng tôi phát hiện ra rằng Thống đốc đã quấy rối tình dục một số nhân viên hiện tại và cũng như các cựu nhân viên của tiểu bang New York, như việc đụng chạm không được hoan nghênh và không được đồng thuận, cùng với nhiều hành vi khác, như việc buông lời bình luận xúc phạm có tính chất khêu gợi và dục tính, tạo ra môi trường làm việc đối kháng với phụ nữ,” báo cáo của bà nêu rõ; đồng thời cho biết thêm rằng văn phòng của ông Cuomo tràn ngập “nỗi sợ hãi và đe dọa”.
Văn phòng của bà James đã nhận khá nhiều lời chỉ trích về cách mà bà giải quyết vụ việc, thậm chí một số thành viên Đảng Cộng Hòa còn nói rằng bà đã thất bại trong việc đưa ra lời đề nghị truy tố hình sự đối với ông Cuomo.
Ứng viên Tổng chưởng lý tiểu bang New York, ông Michael Henry, một thành viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng, “Bà Letitia James đã phạm phải sai lầm khi không lập tức đưa ra lời đề nghị truy tố khi cuộc điều tra của bà mô tả nhiều hành vi phạm tội đối với phụ nữ.”
Bản thân ông Cuomo cũng đang bị cáo buộc sai phạm trong việc giải quyết các kế hoạch ứng phó với đại dịch, cụ thể là văn phòng của ông đã che giấu hàng ngàn ca tử vong do COVID-19 tại các viện dưỡng lão.
Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mà ông được ca ngợi trong giai đoạn đầu của đại dịch hồi năm 2020, với việc một số chuyên gia bình luận đã ca tụng các cuộc họp báo diễn ra thường nhật của ông nhằm phản bác các thông tin cập nhật về đại dịch của cựu Tổng thống Donald Trump. Những cuộc họp ngắn này đã giúp ông Cuomo giành được giải Emmy quốc tế, và ông đã viết một cuốn sách về khả năng lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.
Ông Jack Phillips là ký giả của The Epoch Times tại New York.