Tòa án Hà Lan: Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi phi cơ Malaysia
JACK PHILLIPS
Một tòa án ở Hà Lan đã xác định được quốc gia sản xuất hỏa tiễn bắn hạ chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 ở miền đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.
“Tòa án cho rằng MH17 (Chuyến bay 17) đã bị hỏa tiễn BUK bắn trúng, và rớt xuống một cánh đồng nông trại gần Pervomaisk, khiến tất cả 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng,” thẩm phán chủ tọa phiên tòa Hendrik Steenhuis cho biết, theo Reuters.
Chuyến bay đó khác với chuyến bay 370 của Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014 khi bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh. Hiện vị trí của Chuyến bay 370 – vốn biến mất khoảng bốn tháng trước khi Chuyến bay 17 bị bắn hạ – vẫn chưa được xác định.
Tuyên bố này được đưa ra trong phiên tòa xét xử một số người Nga và một người Ukraine theo chủ nghĩa ly khai (thân Nga). Những người này bị kết tội vắng mặt trong vụ sát hại hàng loạt vì bị cáo buộc có dính líu đến việc bắn hạ Chuyến bay 17 ở miền đông Ukraine.
Theo các bản tin, các công dân Nga Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov, và phần tử ly khai Ukraine Leonid Kharchenko đã bị xét xử tại Khu liên hợp Tư pháp Schiphol ở Badhoevedorp, Hà Lan. Bị cáo Pulatov được tuyên trắng án trong khi ba người còn lại bị kết tội.
Không có bị cáo nào xuất hiện trong phiên xét xử bắt đầu từ tháng 03/2020 này, và nếu họ bị kết án, có khả năng họ sẽ không sớm chấp hành bất kỳ bản án nào. Các công tố viên đã mong muốn đạt được các bản án chung thân cho cả bốn người. Các công tố viên và nghi phạm có hai tuần để nộp đơn kháng cáo.
Ông Pulatov là người duy nhất trong số nghi phạm trên được tuyên trắng án và được luật sư bào chữa đại diện tại phiên tòa này. Họ cáo buộc các công tố viên có “tầm nhìn hạn hẹp” khi căn cứ lập luận của họ dựa trên những phát hiện của một cuộc điều tra quốc tế về vụ bắn rơi trong khi bỏ qua các nguyên nhân tiềm năng khác.
Ông Steenhuis cho biết ông sẽ tiếp tục đưa ra phán quyết về các vấn đề pháp lý khác cũng như việc các nghi phạm có tội hay vô tội sau phiên xét xử này.
Ông Robbert van Heijningen, người đã mất anh trai, chị dâu, và cháu trai, đã gọi vụ bắn hạ này là “một hành động man rợ” mà ông không bao giờ có thể quên, bất kể phán quyết ra sao.
“Tôi gọi đó là một chiếc dằm trong tim, và những chiếc dằm… thì không tự nhiên mất đi,” ông nói.
Chuyến bay 17 đang đi từ Amsterdam đến Kuala Lumpur hôm 17/07/2014 thì bị bắn rơi ở miền đông Ukraine sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea. Sự việc này xảy ra sau các cuộc biểu tình rầm rộ và vụ lật đổ chính phủ Ukraine tiền nhiệm, được gọi là Euromaidan hoặc Cuộc nổi dậy Maidan.