Trung Quốc: Hàng trăm công an trẻ và trung niên đột ngột qua đời
Olivia Li và Shawn Jiang
Các nguồn tin chính thức ở Trung Quốc cho biết hàng trăm công an trẻ và trung niên qua đời vì bệnh tật mỗi năm. Nhiều người trong số này là tử vong đột ngột, khiến thân nhân và đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Những ca tử vong đột ngột được ghi nhận trong lực lượng công an Trung Quốc trong vòng ba tháng qua là đặc biệt đáng báo động. Trong số tất cả các trường hợp này, có ít nhất 20 người dưới 60 tuổi, và người trẻ nhất là 23 tuổi.
Tượng đài Khiên Vàng (Golden Shield Monument), một trương mục Weibo liên kết với Bộ Công an của Trung Quốc, cho biết kể từ năm 2020 đến nay, năm nào họ cũng báo cáo về các trường hợp tử vong trong hệ thống.
Trong số tất cả những trường hợp tử vong của công an từ tháng Sáu đến tháng Tám năm nay, có 20 người dưới 60 tuổi, và 10 người trong số đó dưới 50 tuổi. Hai sĩ quan trẻ nhất lần lượt là 23 và 34 tuổi.
Anh Vương Thụy Thông (Wang Ruicong), công an cấp một tại một đồn công an ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh hôm 01/08/2023, ở tuổi 23.
Anh Võ Dương (Wu Yang), công an trưởng cấp một chỉ huy đồn công an ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đột nhiên ngã bệnh trong khi làm việc vào sáng hôm 27/07 và qua đời ở tuổi 34 sau khi nhân viên y tế đã tìm mọi cách để hồi sức cho anh nhưng không thành.
Ngoài anh Võ, 14 công an khác bất ngờ ngã bệnh khi đang làm nhiệm vụ và qua đời sau khi điều trị y tế không thành công.
Các báo cáo trên Tượng đài Khiên Vàng chỉ nêu tên căn bệnh cụ thể cho bốn người.
Ông Ngụy Hòa Hữu (Wei Heyou), công an trưởng cấp một chỉ huy đồn công an ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đột nhiên bị xuất huyết não khi đang ở trong văn phòng vào ngày 24/07/2023. Sau khi đội ngũ y tế dốc toàn lực để cứu chữa nhưng không thành, ông đã qua đời hôm 25/07, hưởng dương 51 tuổi.
Ông Dương Thành (Yang Cheng), công an trưởng cấp một chỉ huy đồn công an ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đột nhiên bị nhồi máu cơ tim khi đang làm nhiệm vụ tuần tra. Ông được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi, qua đời ở tuổi 49.
Ông Thái Quang Khôn (Tai Guangkun), một thanh tra công an cấp một đồng thời là công an trưởng cấp bốn ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, qua đời hôm 17/06 ở tuổi 52 vì tổn thương khối choáng chỗ ở tuyến tụy.
Ông Huyên Nhuận Sinh (Xuan Runsheng), một công an ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đột nhiên cảm thấy không khỏe khi đang làm nhiệm vụ ngày 12/06. Ông qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính hôm 13/06 ở tuổi 53, bất chấp sự can thiệp y khoa.
Hàng trăm công an qua đời trong đại dịch kéo dài ba năm
Tháng 02/2023, trang web nói trên đã công bố một báo cáo thống kê dựa trên dữ liệu chính thức được thu thập từ năm 2020 đến 2022.
Năm 2020, 350 công an dưới 50 tuổi qua đời. Trong đó có 28 người dưới 30 tuổi, 72 người từ 30 đến 39 tuổi, và 115 người ở độ tuổi từ 40 đến 49. Trong số những ca tử vong vì bệnh tật, thì bệnh tim mạch và mạch máu não đột ngột là nguyên nhân chính.
Năm 2021, 261 công an đã được ghi nhận tử vong – 27 người dưới 30 tuổi, 47 người ở độ tuổi từ 30 đến 39, và 89 người ở độ tuổi từ 40 đến 49.
Báo cáo tiết lộ rằng 340 nam công an và 6 nữ công an đã qua đời vào năm 2022, trong đó 70% là công an dân sự và 11% là công an trại giam.
Trong số 346 người này, có 17 người dưới 30 tuổi, 64 người ở độ tuổi từ 30 đến 39, và 120 người ở độ tuổi từ 40 đến 49. Điều đó có nghĩa là 201 người, tương đương với 58%, là người dưới 50 tuổi.
Tượng đài Khiên Vàng không có dữ liệu về số người tử vong trước năm 2020, cũng như không nêu rõ những trường hợp tử vong nào là do nhiễm COVID-19.
Tuy nhiên, “Quân tử trong Thế giới Công an” – một trương mục mạng xã hội khác có liên kết với hệ thống an ninh công cộng của ĐCSTQ – đã tiết lộ trong một bài đăng hồi tháng 02/2020 rằng “trong suốt cuộc chiến chống lại dịch bệnh, 17 công an đã thiệt mạng, người trẻ nhất mới chỉ 26 tuổi.” Đó chỉ là tháng thứ hai từ khi dịch COVID bùng phát ở Trung Quốc.
Mọi người đều biết rằng công an ở Trung Quốc không được xem là bạn của công chúng. Thay vì cung cấp dịch vụ và bảo vệ các khu dân cư, họ được xem là phục vụ cho giới quan chức cộng sản Trung Quốc và thường bắt nạt thường dân vô tội vạ.
Trong suốt ba năm kiểm soát đại dịch, công an Trung Quốc đã bịt miệng những người tố cáo, sách nhiễu những người bất đồng chính kiến, và thực thi một cách không nhân nhượng lệnh phong tỏa zero COVID hà khắc, hoàn toàn làm ngơ trước tiếng kêu cứu tuyệt vọng của những người dân đang rơi vào cảnh khốn cùng.