Vườn hoa của Nữ hoàng Marie Antoinette lại nở rộ trong Cung điện Versailles
Cứ vào một khoảng thời gian nhất định trong năm, những du khách Mỹ dạo quanh khuôn viên Cung điện Versailles, Pháp, có thể phát hiện ra mùi hương nồng nàn quen thuộc của cây Virginia tulip – loài hoa yêu thích của Nữ hoàng Marie Antoinette.
Có nguồn gốc từ miền đông và miền nam Hoa Kỳ, cây Virginia tulip (Liriodendron tulipifera) với những bông hoa hình ly màu xanh nhạt hoặc màu vàng tươi rực rỡ, cùng với các loài thực vật bản địa khác của Hoa Kỳ như cây chùm ngây trắng (Chionanthus virginicus), lần đầu tiên được giới thiệu đến Pháp vào thế kỷ 18.
Hiện tại, gần 150 cây Virginia tulip được trồng tại trung tâm của khu vườn Queen’s Grove trong Cung điện Versailles. Queen’s Grove vừa mới được trùng tu.
Dự án trùng tu kéo dài hai năm, bao gồm các nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa khu vườn trở về vẻ đẹp nguyên sơ vốn có như thời Nữ hoàng Marie Antoinette.
Cùng với hương thơm của hoa tulip, du khách được chào đón bởi mùi hương ngào ngạt của 600 bụi hoa hồng mới trồng. Những đóa hồng này nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với bộ sưu tập hoa hồng nổi tiếng thế giới của Nữ hoàng Marie Antoinette và tình yêu của bà đối với vẻ đẹp, hương thơm, và khả năng chữa bệnh của hoa.
Dọc theo những đường biên của khu vườn, du khách có thể nghỉ ngơi dưới những tán cây Judas (Cercis siliquastrum), cây sơn thù du (Rhus typhina), anh đào trắng (Prunus virginiana), và cây hoa anh đào Nhật Bản (Prunus serrulata).
Thiết kế tuyệt vời
Kiến trúc sư cảnh quan kiêm nhà làm vườn André Le Nôtre ban đầu đã xây dựng khu vườn Versailles nổi tiếng cho Vua Mặt Trời Louis XIV vào thế kỷ 17. Một phần trong thiết kế của Le Nôtre là 15 khu vườn liên tiếp, được bao quanh bởi cây cối, hàng rào, và giàn leo. Chúng trông giống như những căn phòng cá nhân trang nhã được trang trí bởi bình hoa, tượng, và đài phun nước.
Khu vườn Labyrinth kỳ vĩ đã từng nằm ở vị trí hiện tại của Queen’s Grove. Tác giả Charles Perrault đã đề xuất với Vua Louis XIV rằng 39 đài phun nước, mỗi đài phun nước biểu thị một câu chuyện ngụ ngôn Aesop, nên được đặt trong Labyrinth như một cách để dạy dỗ con trai ông, Dauphin. Dự án này không tiết kiệm được chút chi phí nào. Các nghệ sĩ đã tạo ra 39 đài phun nước, và các con vật trong truyện ngụ ngôn của Aesop phun nước ra từ miệng như thể chúng đang trò chuyện. Nhà thơ Isaac de Benserade đã viết chú thích và đề thơ tứ tuyệt (quatrain) bên cạnh mỗi đài phun nước.
Người lớn và trẻ em đều ngạc nhiên trước sự sống động đầy mê hoặc này. Khu rừng này đã trở nên nổi tiếng đến mức Perrault xuất bản một cuốn cẩm nang có tên là “Labyrinte de Versailles”.
Khu vườn Queen’s Grove
Gần một thế kỷ sau, khoảng giữa 1775 và 1776, Vua Louis XVI, hôn phu của nàng Marie Antoinette, đã phá hủy khu rừng Mê cung Labyrinth vì lý do chi phí bảo trì dự án. Khu rừng được cải tạo lại thành khu vườn Queen’s Grove.
Vào thời của Nữ hoàng Marie Antoinette, Queen’s Grove là một khu vườn trang trọng của Pháp với hàng loạt cánh cổng mang phong cách Anh và những con đường uốn khúc thịnh hành thời đó.
Trái ngược với không gian mở của Versailles (những khu vườn trang trọng với những thảm hoa được ngăn cách bởi những con đường rải sỏi), Queen’s Grove đem lại cho nữ hoàng một không gian riêng tư. Đây là nơi bà có thể tránh xa những cặp mắt soi mói.
Vua Louis XVI đã từng nói với Nữ hoàng Marie Antoinette rằng: “Dành tặng bó hoa này cho nàng, một người rất yêu hoa,” khi ông tặng bà lâu đài Petit Trianon trong khu vườn Versailles. Những người chăm sóc Cung điện Versailles chắc chắn rằng tất cả những ai yêu hoa đều có thể thưởng thức bó hoa mang tên Queen’s Grove trong nhiều năm tới.
Để tìm hiểu thêm về Queen’s Grove mới được trùng tu tại Cung điện Versailles, hãy truy cập ChateauVersailles.fr.