Hơn một tháng qua, hai chiếc giường Trúc Nhi – Diệu Nhi nằm cách nhau hơn 2m để chống nhiễm trùng. Ngày 18/8, khoảng cách này đã rút ngắn hoàn toàn, lần đầu hai bé được chạm tay nhau trên hai cơ thể độc lập tại phòng điều trị chăm sóc đặc biệt khoa Hồi sức Tim – Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trong những ngày hậu phẫu trước đó, dù hai giường bệnh của Trúc Nhi – Diệu Nhi được bố trí cách xa hơn 2m nhưng hai bé thường xuyên đưa mắt và ngoái đầu nhìn nhau. Hiện các vết thương vùng tiết niệu, sinh dục và hậu môn của Trúc Nhi – Diệu Nhi đều khô thoáng. Hai bé tinh nghịch, hiếu động, thích vui chơi với bố mẹ và các y bác sĩ.

Tâm An

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn