[Trung Quốc] Loạt ảnh: Cảnh hoang tàn ở Trác Châu sau khi lũ rút
Hôm 09/08/2023, người dân địa phương đi xe máy qua những con đường lầy lội sau trận lũ ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Phần lớn địa khu cũng như vùng ngoại ô thành phố và các khu vực lân cận bị ngập lụt, cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. (Ảnh: Jade Gao/AFP)
Từ ngày 29/07 đến ngày 02/08, Bắc Kinh liên tục có mưa lớn. Vì để bảo vệ Bắc Kinh và tân khu Hùng An, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành xả lũ mà không thông báo trước, khiến thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, bị ngập lụt nghiêm trọng, gây thương vong và thiệt hại nặng nề về tài sản.
Hôm 09/08, Văn phòng Thông tin Chính quyền Thành phố Bắc Kinh cho biết 33 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lớn này. Tuy nhiên, do ĐCSTQ che đậy sự thật, nên ngoại giới khó biết được con số thương vong thực sự.
Trác Châu là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ này. Hiện tại, lũ đã dần rút ở một số địa khu. Trên đường phố, cảnh hoang tàn ở khắp nơi, nhiều nông dân tử vong và gia súc chết trong trận lũ. Người dân đã lần lượt trở về nhà để giải quyết hậu quả. Nhà cửa của họ bị tàn phá đến mức không thể nhận ra, và việc dọn dẹp bùn đất trở thành ưu tiên hàng đầu.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Cao Đống (Gao Dong), một cư dân 53 tuổi ở Trác Châu, cho biết khi ông trở về nhà sau khi lũ rút, ông thấy “ngôi nhà bốc mùi quá kinh khủng” và đổ sập xuống đường. Ông Cao mắt đỏ hoe, nói: “Tôi không thể sống qua thời gian này.”
Những hình ảnh dưới đây cho thấy sau trận lũ, cả thành phố Trác Châu là một cảnh hoang tàn, đổ nát.
Mục Thanh thực hiện Mai Thanh biên dịch Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Hệ thống Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 23 năm do các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhận thấy “thiếu tiến bộ hơn nữa” trong việc hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương.
Theo một báo cáo của Học viện Doanh nghiệp Mỹ quốc (AEI) có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, năm 2022 chính quyền cộng sản Trung Quốc đã chi 710.6 tỷ USD cho quân đội của mình, gấp ba lần tổng số tiền mà Bắc Kinh đã công khai công bố.