Bảo tàng Victoria và Albert ở London: bộ sưu tập nghệ thuật trang trí vĩ đại nhất thế giới
Bảo tàng trên đường Cromwell thiết kế bởi kiến trúc sư Ashton Webb, là người đã thiết kế mặt tiền của Cung điện Buckingham. (Ảnh: Bảo tàng Victoria và Albert, London)
Việc xây dựng bảo tàng Victoria và Albert – thường được gọi là V&A – xuất phát từ tầm nhìn của Hoàng thân Albert, ông muốn tạo ra một khu văn hóa mới ở London dành cho riêng cho việc phát triển giáo dục khoa học và có thể đưa ngành công nghiệp của Anh đứng đầu trên thị trường quốc tế.
Theo trang web của bảo tàng thì mục đích là “để đào tạo các nhà thiết kế, nhà sản xuất và công chúng về nghệ thuật và thiết kế”.
Mặc dù được thành lập từ năm 1852 nhưng mãi đến năm 1857, bảo tàng mới được dời đến Nam Kensington, thuộc khu vực ở Tây London, nơi đã được chọn làm khu văn hóa của thành phố. Với những tên gọi khác nhau trong nhiều thập kỷ, bảo tàng sau này được đổi thành Bảo tàng Victoria và Albert – đặt theo tên của Nữ hoàng Victoria và chồng của bà.
Khu vực Nam Kensington là một quần thể bảo tàng, có thể kể đến những cái tên như: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Bảo tàng Khoa học, Hội trường Hoàng gia Albert và Đại học Hoàng gia London.
Thiết kế kiến trúc
V&A bao gồm một dãy các tòa nhà trên khu đất gần 4,9 hecta và không gian trưng bày trải dài gần 11km.
Các tòa nhà trong Vườn John Madejski được thiết kế theo kiến trúc Phục hưng Ý và đặc trưng là các vật liệu gạch, kiểu khảm và đất nung. Tòa nhà đầu tiên được xây dựng vào năm 1857, khoảng 50 năm sau tòa nhà cuối cùng mới hoàn thành.
Năm 1891, một cuộc thi thiết phần mở rộng của bảo tàng được tổ chức để thống nhất diện mạo của các tòa nhà hiện có. Thiết kế đoạt giải của kiến trúc sư Ashton Webb là sự pha trộn giữa kiến trúc thời Phục hưng và Trung cổ. Tòa nhà đồ sộ có chiều dài gần 219m, được xây dựng bằng gạch đỏ và đá Portland.
Bức tượng Hoàng thân Albert đặt ở trung tâm giữa 2 cửa ra vào, phía trên bức tượng với cổng vòm thiết kế kiểu Romanesque khắc dòng chữ “Sự hoàn hảo của mọi nghệ thuật bao gồm việc đạt được mục đích của nó”, đây là câu nói của họa sĩ Sir Joshua Reynolds.
Chiểu theo thông điệp này của Reynolds, các họa sĩ, kiến trúc sư và thợ thủ công đã kiến tạo bảo tàng V&A một cách tuyệt mỹ theo đúng tầm nhìn của Hoàng thân, nó cũng đã đạt được mục đích trong việc quảng bá nghệ thuật và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Anh.
Để tìm hiểu thêm về Bảo tàng Victoria và Albert, hãy truy cập VAM.ac.uk
Nhân viên Epoch Times thực hiện Phương Du biên dịch Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
“Cơn sốt vàng” đang tấn công thế giới ở mức độ rất cao. Giá kim loại màu vàng này đã tăng hơn 2,360 USD/ounce trong tuần qua và đã tăng hơn 8% chỉ trong ba tháng qua và hơn 16% so với cùng thời kỳ năm trước.
Chính quyền Trung Quốc làm suy yếu các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga bằng cách cung cấp cho Moscow tài chính và vũ khí, theo đó kéo dài Chiến tranh Nga-Ukraine.
Hôm Chủ Nhật (21/04), tấm biểu ngữ ghi dòng chữ “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ” lần đầu tiên xuất hiện tại New York, trong một cuộc diễn hành của các học viên Pháp Luân Công.
Các luật sư của cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu một thẩm phán bác bỏ hai cáo buộc trong vụ kiện bầu cử của ông ở Georgia, lập luận rằng Biện lý Quận Fulton Fani Willis đã vượt quá quyền tài phán pháp lý của mình khi đưa ra những cáo buộc này.