Núi lửa Tây Ban Nha tiếp tục phun trào, thêm hàng nghìn người phải di tán
Vào ngày 29/9, núi lửa Cumbre Vieja ở đảo La Palma, Tây Ban Nha tiếp tục phun trào, dung nham đã chảy đến bãi biển Los Girres trên bờ biển Đại Tây Dương. (Ảnh: Sunset Sweden/AFP/Getty Images)
Núi lửa Cumbre Vieja ở đảo La Palma, Tây Ban Nha đã thức giấc vào ngày 19/9. Sau 12 ngày (đến ngày 30/9) hoạt động, đã có hơn 6,000 người dân địa phương phải đi di tản.
Kể từ ngày 19, núi lửa Cumbre Vieja thường xuyên phun trào, nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn với tốc độ tương đối chậm. Tuy nhiên không lâu sau nó bỗng nhiên hoạt động mạnh trở lại, và phun trào một lượng lớn dung nham, tro tàn và khói bụi, gây thiệt hại cho ít nhất 500 ngôi nhà và phải di tản khẩn cấp hơn 6,000 cư dân trong khu vực.
Vào ngày 29, dung nham đã chảy đến bãi biển Los Girres trên bờ biển Đại Tây Dương. Các nhà khoa học cho biết, nếu dung nham chảy ra biển, nó có thể tạo ra khí độc, thậm chí gây nổ.
Ngoài việc di tản cư dân gần các khu vực nguy hiểm, chính quyền Tây Ban Nha cũng nhắc nhở cư dân ở các khu vực an toàn hơn nên ở trong nhà để tránh hít phải khí có nhiệt độ cao do núi lửa phóng ra.
Do Lý Minh, Lâm Tử Dung thực hiện Minh Phương biên dịch Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Nhu cầu điện của điện toán đám mây gây áp lực lên một mạng lưới vốn đã được dự đoán sẽ gặp phải tình trạng thiếu điện và mất điện luân phiên thường xuyên trong những năm tới.
Châu Âu đang quay trở lại con đường thương mại tự chuốc lấy thất bại và phá sản về mặt đạo đức với Trung Quốc cộng sản. Dẫn đầu là Đức và Pháp, châu Âu đang đặt nhu cầu kinh tế ngắn hạn lên trên sức mạnh kinh tế dài hạn, chưa kể đến hòa bình và an ninh…
Kể từ cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tề tựu để đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/04 của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh.