Ông Andre Dickens được bầu làm thị trưởng Atlanta

Ông Andre Dickens, người từng là một thành viên Hội đồng thành phố trong tám năm qua, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tối hôm thứ Ba (30/11) và sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo của thành phố Atlanta vào tháng Một tới.
Ông Dickens đã đánh bại bà Felicia Moore, chủ tịch Hội đồng thành phố đương nhiệm, với tỷ lệ 63.7% và 36.3%. Dù trong cuộc tổng tuyển cử ngày 02/11, ông Dickens đứng sau bà Moore 17 điểm phần trăm. Cần phải có một cuộc bầu cử bổ sung vì bà Moore đã không giành được hơn 50% số phiếu bầu. Kể từ đó, ông Dickens đã nhanh chóng vượt lên và được một số tên tuổi lớn ủng hộ.
Cả hai ứng cử viên đều là thành viên Đảng Dân Chủ. Theo truyền thống, các thị trưởng ở Atlanta đều là các thành viên Đảng Dân Chủ. Không có thành viên Đảng Cộng Hòa nào giành được chức vụ này kể từ năm 1879.
Thị trưởng hiện tại Keisha Lance Bottoms đã tuyên bố vào hồi tháng Năm rằng bà sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
“Atlanta có ảnh hưởng đến mọi thứ,” ông Dickens nói trong bài diễn văn tại buổi lễ mừng chiến thắng của ông tối hôm thứ Ba. “Và đã đến lúc chúng ta sử dụng ảnh hưởng đó để tạo ra một số thay đổi thực sự. Atlanta cần cho thế giới thấy rằng chúng ta đang dẫn đầu, chúng ta đang dẫn đầu về an toàn công cộng, về cải cách tư pháp hình sự, rằng chúng ta đang dẫn đầu về nhà ở có giá cả phải chăng và xóa bỏ sự bất bình đẳng mà chúng ta có.”
Ông Dickens đã cam kết chống lại tình trạng gia tăng tội phạm bằng cách thuê thêm cảnh sát, bắt giữ các thủ lĩnh băng đảng, và thực hiện chính sách cộng đồng. “Chúng ta không thể có một Atlanta thịnh vượng trừ khi tiểu bang này là một nơi an toàn ổn định để sống, làm việc và xây dựng một gia đình,” ông Dickens tuyên bố trên trang web trong chiến dịch tranh cử của mình.
Trong bài diễn văn chấp nhận sự thua cuộc của mình, bà Moore đã kêu gọi các cử tri của bà ủng hộ ông Dickens, nói rằng “không có sự chia rẽ nào tối nay giữa ông Dickens và nhóm của Moore vì tất cả chúng ta đều thuộc Atlanta.”
Các chính sách của hai ứng cử viên có rất nhiều điểm tương đồng.
Cả hai đều tự cho mình là những nhà lãnh đạo cấp tiến. Cả hai đều cam kết sẽ thuê thêm cảnh sát, cung cấp thêm việc làm, gia tăng nhà ở có giá cả phải chăng. Cả hai đều phản đối việc tách khu dân cư Buckhead khỏi thành phố.
Buckhead là khu giàu có nhất trong thành phố này và đóng góp một khoản tiền thu thuế đáng kể. Một số người trong khu phố cao cấp này coi tình trạng tội phạm ở Atlanta là vượt khỏi tầm kiểm soát và đề xuất ly khai khu phố.
Dữ liệu của cảnh sát Atlanta cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 13/11, đã có 141 vụ sát hại trong thành phố, tỷ lệ tội phạm tăng 10% so với cùng thời kỳ năm ngoái và tăng 57% so với năm 2019.
Thống đốc Brian Kemp đã chúc mừng ông Dickens trên phương tiện truyền thông xã hội, nói rằng ông “rất mong được hợp tác với ông ấy để chống lại tình trạng tội phạm, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm một tương lai tươi sáng hơn cho thành phố thủ phủ và tiểu bang của chúng ta.”
Ông Dickens, 47 tuổi, một người gốc Atlanta và kỹ sư được đào tạo. Ông từng là giám đốc phát triển của TechBridge, một tổ chức bất vụ lợi đang cố gắng sử dụng công nghệ để hỗ trợ các nhóm từ thiện khác. Ông Dickens cũng đã thành lập một chương trình đào tạo những người làm công nghệ, nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các công việc được trả lương cao ở Atlanta.
Ông Li Hai là một phóng viên của The Epoch Times tại New York.
Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press
Như Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: