Thầy thuốc kể chuyện: Cái ôm của Cha | Sức khỏe

Anh kỹ sư 30 tuổi lần đầu được làm cha, bế con gái bé bỏng trên tay, nghe tiếng cười ngọt ngào của con, anh vui mừng khôn xiết! Tuy nhiên, anh lại không biết lý do vì sao, ngón tay của anh dường như không còn được linh hoạt nữa. Vài ngày sau, toàn bộ cánh tay cũng trở nên không linh hoạt theo. Không lâu sau đó, chân có chút hơi tê, và cuối cùng là không thể cử động được nữa.
Thời gian vụt trôi, đến nay đã hơn hai năm rưỡi kể từ khi người kỹ sư ngã bệnh. Cơ hội sống sót mà ông trời đặt định còn lại bao nhiêu? Có cơ hội nào cùng chung sống hòa bình với bệnh ung thư không? Tiểu bảo bối ngọt ngào nói: “Cha ơi, ôm con một cái nhé.” Đôi mắt ngây thơ của bé như muốn nói: “Cha ơi, cố gắng lên nhé! Con vẫn chưa lớn mà!”
Kính mời quý khán thính giả đọc toàn bộ bài viết tại đây: